Gần đây, cảnh sát Nga công bố đoạn video kịch tính cho thấy cuộc đột kích vào nhà Dmitry Kopylov (26 tuổi) - nghi phạm bắt cóc, lạm dụng tình dục một bé trai - ở làng Gorki, vùng Vladimir. Hình ảnh nạn nhân vui mừng ôm chầm lấy bố mẹ sau đó đã khiến hàng triệu người Nga xúc động và coi như một "phép màu".
Theo cảnh sát, nạn nhân bị bắt cóc khi đi học về hồi cuối tháng 9. Hàng trăm cảnh sát, binh lính và tình nguyện viên đã tham gia vào cuộc tìm kiếm với quy mô khổng lồ nhưng vẫn không thể tìm thấy cậu bé. Sự việc chỉ kết thúc khi một cơ quan tình báo bí mật của nước ngoài, trong lúc lùng sục các trang web đen trên mạng do bọn tội phạm sử dụng, vô tình tìm thấy nơi nạn nhân bị giam giữ.
Đại tá Irina Volk, thuộc Bộ Nội vụ Nga, cho biết bà nhận được tin về cậu bé "từ các đồng nghiệp nước ngoài thông qua kênh Interpol". Irina cho hay nơi ở của cậu bé bị tiết lộ trên web đen và chỉ cách nhà của bố mẹ cậu bé 14 km.

Nạn nhân 7 tuổi được bố mẹ ôm sau khi được giải cứu khỏi nhà kẻ ấu dâm ở vùng Vladimir, Nga. Ảnh: Liza Alert.
Bố của nạn nhân, 47 tuổi, nói với REN TV: "Chúng tôi luôn tin sẽ tìm thấy thằng bé. Nó rất vui khi gặp lại mẹ. Nó ôm và hôn cô ấy. Chúng tôi đều rất xúc động. Đó là cả một niềm vui vỡ òa và sự nhẹ nhõm khi tai ương đã qua. Cuối cùng thằng bé cũng được tìm thấy. Nó đang nghỉ ngơi. Nó không đòi hỏi gì cả, nhưng không chịu rời mẹ. Thằng bé không muốn giao tiếp với bất cứ ai, trừ mẹ nó và tôi".
"Chúng tôi vừa đi khám bác sĩ về. Thằng bé khỏe mạnh, không bị sụt cân. Nó vẫn là một đứa trẻ bình thường. Thằng bé ôm cổ chúng tôi, ngồi vào lòng chúng tôi như một đứa trẻ hạnh phúc", người bố nói thêm. Ngoài ra, anh cũng cho biết con trai không kể với bố mẹ bất cứ điều gì về vụ bắt cóc và không muốn nói về chuyện đó.

Dmitry Kopylov, kẻ bắt cóc cậu bé 7 tuổi ở vùng Vladimir, Nga. Ảnh: Interior Ministry.
Trong khi đó, Dmitry Kopylov khai có những "hành vi bẩn thỉu" với cậu bé nhưng phủ nhận việc hiếp dâm.
Trước đó, những người hàng xóm tàn nhẫn đồn thổi rằng chính người thân trong gia đình đã hãm hại cậu bé. Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân, 42 tuổi, đều bỏ ngoài tai và tin rằng con mình vẫn còn sống cũng như sẽ được tìm thấy.
Thanh tra viên chuyên những vấn đề về trẻ em của địa phương, Gennady Prokhorichev, tuyên bố: "Đây là một câu chuyện kỳ diệu. Tạ ơn Chúa, câu chuyện này đã kết thúc có hậu". Đồng thời, Gennady cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh phải trông coi con cái cẩn thận hơn. "Đây là một bài học cho tất cả chúng ta", thanh tra viên nói thêm.
Nạn nhân là con út trong một gia đình có bốn người con. Hiện cậu bé được "trợ giúp về tâm lý".
Tùng Anh (Theo Mail)