Gần đây, một em bé 7 tháng tuổi ở Trung Quốc đã tử vong sau khi bị ngã khỏi giường. Theo truyền thông nước này, vào ngày xảy ra tai nạn, bố mẹ đứa trẻ giao con cho bà chăm sóc để đi làm. Trong lúc đứa bé ngủ, người bà đi tắm rửa và nấu nướng. Tới khi nghe thấy trong phòng có tiếng động, bà mới vội chạy vào kiểm tra thì thấy cháu mình đã lăn xuống dưới dất.
Bà này bế cháu lên kiểm tra xem có bị thương không nhưng đứa trẻ hoàn toàn không có vết xước hay bầm tím nào, gương mặt cũng bình thường và không quấy khóc. Nghĩ cháu không sao nên người bà lại đặt cháu vào nôi và không kể chuyện cho ba mẹ đứa trẻ hay.
Sáng hôm sau, mẹ của em bé thấy con không chịu uống sữa. Cảm thấy lạ, chị này hỏi mẹ và được bà kể cho nghe sự thật. Người mẹ lập tức đưa con đến bệnh viện. Tuy nhiên, em bé đã hôn mê trên đường đi và qua đời sau khi được đưa vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ nhận định cháu bé bị ngã đập đầu gây xuất huyết não, tổn thương vùng điều khiển giọng nói nên không khóc. Theo các bác sĩ, nếu được đưa đến bệnh viện sớm thì có khả năng thảm kịch sẽ không xảy ra.
Tùng Anh (Theo Oriental Daily)