Cậu bé Derek C Lalchhanhima, ở thị trấn Sairang, bang Mizoram, trở nên nổi tiếng sau khi bức ảnh chụp em mếu máo, một tay cầm chú gà con đã chết, một tay cầm đồng 10 rupee (khoảng 3.400 VNĐ), được chia sẻ lên mạng hôm 2/4.
"Cậu bé đến từ thị trấn Sairang, bang Mizoram, này đã vô tình đi xe đạp tông phải con gà con nhà hàng xóm. Cậu bé sau đó bế con gà chạy tới một bệnh viện gần đó, mang theo toàn bộ số tiền mình có để nhờ bác sĩ cứu nó", chú thích dưới bức ảnh được đăng lên mạng viết.
Theo anh Dhiraj Chhetri, bố Derek, hôm đó con trai anh về nhà, trên tay là con gà con của nhà hàng xóm, miệng liên tục cầu xin bố mẹ đưa nó đến bệnh viện cấp cứu. Nghe bố nói "con hãy tự đi đi", Derek không chút chần chừ, cầm theo đồng 10 rupee đưa gà tới viện.
Derek mang gà con đến viện và khóc nức nở nhưng các bác sĩ không thể làm gì để giúp đỡ. Bức ảnh của em cùng chú gà con đã chết sau đó được chia sẻ rộng rãi trên Facebook.
Cho rằng bác sĩ chê số tiền này là quá ít, Derek hứa sẽ mang gà quay trở lại viện với nhiều tiền hơn. Bố mẹ cậu bé lúc này phải giải thích rằng con gà đã chết nên các bác sĩ cũng không làm cách nào cứu nó được.
Anh Dhiraj cho hay con trai "luôn là một đứa trẻ đặc biệt". Anh khá ngạc nhiên bởi lòng yêu thương động vật của Derek và không nghĩ bé lại được mọi người chú ý đến thế. Bức ảnh Derek ôm gà hiện thu hút 125.000 lượt thích, 87.000 chia sẻ và 11.000 bình luận, trong đó hầu hết đều ca ngợi ý định tốt đẹp của cậu bé 6 tuổi.
Hướng Dương (Theo Asia One)