
Bé Paislee được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe tốt sau hai năm bị bắt cóc. Ảnh: Cảnh sát Saugerties
Sau khi nhận được một tin mật báo tối 14/2, cảnh sát đến khám xét nhà ông nội cô bé Paislee Shultis ở thị trấn Saugerties, thuộc quận Ulster, bang New York. Trong quá trình lục soát, một thám tử tinh mắt phát hiện thứ gì đó ở các bậc cầu thang. Bằng cách sử dụng đèn pin, người này phát hiện có một mẩu chăn nhỏ lòi ra ở kẽ nứt.
"Các thám tử đã sử dụng dụng cụ để tháo vài bậc thang gỗ, và đó là lúc họ nhìn thấy một đôi bàn chân nhỏ xíu. Gỡ thêm vài bậc thang nữa, chúng tôi phát hiện đứa bé và kẻ bắt cóc ở bên trong", cảnh sát nói.
Theo NY Post, Paislee và mẹ em được tìm thấy trong "căn phòng tạm bợ dưới cầu thang kín dẫn đến khu vực tầng hầm của ngôi nhà".
Bố mẹ Paislee mất quyền giám hộ em và chị gái em năm cô bé 4 tuổi ở Cayuga Heights, theo trang tin địa phương Daily Freeman. Tuy nhiên, vào ngày giới chức đang chuẩn bị đến đón những đứa trẻ này đi, bố mẹ cô bé đã bắt cóc em rồi trốn tới Saugerties. Cô con gái lớn lúc này đang đi học nên cuối cùng em đến sống cùng người giám hộ hợp pháp.

Căn phòng bí mật dưới những bậc thang gỗ trong nhà ông nội Paislee. Ảnh: Cảnh sát Saugerties
Cảnh sát cho biết họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra trong những tháng tiếp theo, tuy nhiên, thời điểm đó không có cáo buộc nào chống lại cha mẹ của Paislee là Kimberly Cooper (33 tuổi) và Kirk Shultis (32 tuổi).
Mãi đến hôm 14/2, nhà chức trách mới nhận được tin báo Paislee được giấu trong nhà ông nội Kirk Shultis Sr., 57 tuổi.
Joseph Sinagra, cảnh sát trưởng Saugerties, cho hay họ trước đó đã đến ngôi nhà trên kiểm tra sau khi nhận được thông tin Paislee đang ở đây. "Chúng tôi đã vài lần đến đó, đôi khi họ từ chối, nhưng có vài lần họ nói 'các anh có thể vào và kiểm tra. Không có đứa trẻ nào ở đây cả'", anh kể.
Annette Wrolsen, một người hàng xóm, cho hay vụ bắt giữ khiến bà ngạc nhiên. "Họ sống rất bình thường, trừ việc gia đình có một số thiết bị sân chơi cho trẻ nhỏ. Nhưng trong12 năm sống ở đây, tôi chưa từng nhìn thấy đứa bé nào vui chơi ở đó", bà Wrolsen, 63 tuổi, nói.
Bé Paislee đã được các nhân viên y tế kiểm tra và xác nhận trong tình trạng sức khỏe tốt. Cô bé đã được giao lại cho người giám hộ hợp pháp và gặp lại chị gái mình. Theo cảnh sát trưởng Joseph Sinagra, Paislee được "chăm sóc tốt và khỏe mạnh".
"Vấn đề duy nhất là cô bé không được tới trường, và cũng không được giáo dục tại nhà", Sanagra nói thêm.
Theo Sanagra, Paislee đã trở nên phấn khích khi cảnh sát đi qua một cửa hàng McDonald's trên đường đưa cô bé đến gặp chị gái và người giám hộ. Em nói đã lâu rồi không được ăn gà rán. Vì thế, cảnh sát đã quay lại để mua đồ ăn cho em.
Cặp vợ chồng và ông nội hiện bị buộc tội can thiệp quyền giám hộ và gây nguy hiểm cho trẻ. Họ bị yêu cầu tránh xa Paislee và sẽ xuất hiện ở Tòa án thị trấn Saugerties chiều 16/2 (giờ Mỹ).
Hướng Dương (Theo NY Post)