Cậu bé Drew Cox đã thu về hơn 10.000 USD sau khi nảy ra ý tưởng bán nước chanh để lấy tiền chữa bệnh cho bố. Ảnh chụp từ video |
Hãng truyền hình KLTV đưa tin anh Randy Cox, sống ở thành phố Gladewater, bang Texas, được các bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư tinh hoàn hồi đầu năm nay. Khối u đã di căn lên bụng và nhiều bộ phận khác trên cơ thể của Randy. Anh hiện đang phải chữa trị bằng hóa liệu.
Thấy bố bị ốm, cậu bé Drew 6 tuổi đã rất buồn. Cậu bé nói rằng muốn giúp bố kiếm tiền trả các hóa đơn tiền thuốc. "Bố là một người vô cùng quan trọng với cháu. Bố con cháu rất hay chơi đùa với nhau, nhiều lần cùng chơi game nữa", Drew buồn bã nói.
Anh Randy Cox cho biết dù có bảo hiểm y tế nhưng anh vẫn phải chi cả nghìn đôla để trả tiền thuốc thang. "Việc làm của thằng bé làm tôi suýt khóc. Thật vui khi biết con cái yêu quý mình đến thế nào", Randy nói về cậu con trai hiếu thảo.
Quán nước chanh của Drew được mở sáng hôm thứ 7 vừa qua, giá của một cốc nước là 25 cent. Không lâu sau khi "khai trương", quán đã thu hút được rất nhiều khách dừng chân uống nước. Một trong những vị khách này đã tặng cho Drew một tờ séc trị giá 5.000 USD. Đến cuối ngày hôm đó, công việc kinh doanh đã giúp cậu bé có được hơn 10.000 USD.
Ngoài cậu con trai nhỏ tuổi, một người bạn lâu năm của anh Randy là Tameka Royal cũng lập một tài khoản trên mạng để kêu gọi mọi người giúp đỡ anh trả tiền thuốc. "Randy và tôi là bạn bè lâu năm vì chúng tôi học chung cấp 3. Tôi cũng quen vợ anh ấy từ năm 6 tuổi khi chúng tôi cùng tham gia lớp học khiêu vũ. Khi được tin Randy bị bệnh, tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh ấy và gia đình", MSNBC trích lời Tameka nói.
Hướng Dương