Chị Diệp Anh ở Hà Nội yêu thích hình ảnh cô gái mặc áo dài buông tóc bên những bông huệ trắng nên cho con gái đi chụp ảnh theo ý tưởng này. Bé Mầm, con gái chị, được mẹ sắm cho áo dài mới và trang điểm nhẹ trước khi đến tiệm chụp ảnh ba hôm trước. Trước khi đi, Mầm hào hứng đứng trước gương tập tạo dáng rồi thích chí xoay người ngắm tà áo. Chị Diệp Anh chẳng ngờ bộ ảnh con gái chụp được lại hài hước chứ không hề thùy mị, nữ tính như hình dung của chị.
Hiệu ảnh chuẩn bị một bình hoa loa kèn trắng muốt, phông vải đỏ và ghế gỗ cho Mầm. Bé chủ động vào vị trí, nghiêng người một bên giống thiếu nữ trong bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Càng làm, Mầm càng thấy không giống nên ra sức đổi dáng. Cuối cùng khi đã mệt mà vẫn chưa chụp được kiểu ảnh nào đẹp, bé nhăn nhó thể hiện sự thất vọng.
Đây không phải lần đầu những bức ảnh của Mầm khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Trước đó cô bé từng "gây sốt" nhờ biểu cảm hài hước trong những hình ảnh "dìm hàng" do mẹ chụp. Sắp 6 tuổi, Mầm lên chức chị từ khi mẹ sinh em bé Mì, hiện hơn một tuổi. Bé vẫn thể hiện sự hồn nhiên vốn có và tạo nhiều tình huống "bá đạo" khi chụp ảnh dù thường xuyên được mẹ cho đi làm mẫu nhí nghiệp dư.
Vân Anh