Bé trai được người hàng xóm tên Zhou Shaoting phát hiện sau khi nghe tiếng em khóc tại khu chung cư thuộc huyện Tứ Dương, tỉnh Giang Tô, hôm 14/5.
Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, cậu bé đứng trên phần rìa ban công bên ngoài cửa sổ nhà mình ở tầng 13, lưng áp vào tường, hai tay bám chặt vào hai thanh sắt. Trong khi đó, anh Zhou cố gắng giúp đỡ cậu bé bằng cách cũng đứng trên rìa ban công.
Zhou cho hay sau khi gọi cho dịch vụ khẩn, anh trèo ra bên ngoài căn hộ và ra sức cứu đứa trẻ nhưng không tìm được điểm đứng an toàn.
"Tình thế lúc đó thực sự nguy hiểm, đứa bé có thể sẽ rơi xuống dưới và tử vong nếu chẳng may trượt chân. Khoảng cách từ vị trí của bé đến mặt đất là khoảng 39 m", Zhou nói.
Vì không thể giải cứu cho bé trai, anh Zhou quyết định sẽ đứng ngay phía dưới để giúp em bớt sợ hãi trong lúc chờ dịch vụ khẩn cấp hay người nhà cậu bé tới.
"Tôi đi xuống tầng dưới và giữ chặt chân cháu. Cậu bé cứ khóc mãi không nín", Zhou nói thêm.
Sau khi tới hiện trường, đội cứu hộ khẩn cấp lập tức giăng bạt bên dưới đề phòng đứa trẻ bị ngã. Khoảng 15 phút sau, ông Zhang, ông nội nạn nhân, trở về nhà và kéo cháu vào trong an toàn.
"Sáng nay tôi đưa cháu gái đi học. Trong nhà không còn ai nên tôi để điện thoại cho nó chơi và dặn ở nhà chờ ông về", ông Zhang kể.
Bé trai sau đó kể lại rằng em đã kéo một chiếc ghế lại gần cửa sổ để trèo ra ngoài và không thể trở vào.
Sau sự việc, anh Zhou được các kênh tin tức địa phương ca ngợi là anh hùng.
"Cậu ấy thực sự quá dũng cảm khi đứng ở vị trí rất cao mà hầu hết nhiều người khác không có đủ dũng khí để làm như thế", một người hàng xóm chia sẻ.
Hướng Dương (Theo Sun)