Vụ việc xảy ra tại khu vực New Seemapuri, phía đông bắc thủ đô Delhi, Ấn Độ, hồi đầu tuần. Nạn nhân hiện được điều trị tại bệnh viện GTB và đang phải vật lộn giành sự sống sau khi bị hai tên "yêu râu xanh" bắt cóc và giở trò đồi bại.
Cảnh sát cho biết tình trạng sức khỏe của nạn nhân hiện rất nguy kịch và đang được theo dõi sát. Theo điều tra thì hôm đó, cô bé đang chơi bên ngoài nhà mình thì bất ngờ bị hai người đàn ông đi xe máy ngang qua và bắt cóc. Chúng đưa em tới một khu vực hẻo lánh rồi thay nhau cưỡng bức. Hiện danh tính của hai tên này vẫn chưa được xác định rõ.
"Bé gái sau đó bị ném vào một bụi cây gần đó và bị chảy máu suốt hai giờ liền. Một người qua đường đã phát hiện ra và gọi điện cho xe cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và xác nhận nạn nhân vừa bị cưỡng hiếp", Indian Express dẫn lời một viên cảnh sát cấp cao cho hay.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thấy mẹ của nạn nhân cũng bị hãm hiếp 4 tháng trước. Hai kẻ đã bị bắt giữ, kẻ thứ ba vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát đang cố gắng xác định xem liệu đối tượng thứ 3 đó có phải cũng là kẻ đã cưỡng hiếp bé gái.
Hướng Dương