Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 7h30 sáng 3/12 tại chung cư No21, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội).
Sau khi đưa con gái đến lớp học, chị Trần Thị Hà (sinh năm 1976, ở phòng 914 chung cư No21) mở cửa phòng hốt hoảng không thấy cháu Đức nên vội vàng đi tìm khắp chung cư và phát hiện xác con nằm ở tầng 2 tòa nhà.
![]() |
Chung cư No21, nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Ảnh: Lê Hiếu. |
Đang dọn dẹp trong phòng, nghe thấy tiếng gào khóc thất thanh của chị Hà, anh Nam (ở phòng 1012, No21) vội chạy xuống tầng 2 để cứu nhưng cháu Đức đã tử vong.
Theo chị Hà, khi đưa con gái đi học, chị chỉ đóng cửa sau (lối ra lan can) chứ không khóa lại. Lúc đó Đức đang ngủ. Lan can của tòa nhà cao khoảng 1,3 m. Khu vực lan can dùng để giặt giũ, phơi quần áo và rửa bát đĩa.
Tại hiện trường, một chiếc ghế nhựa xanh nằm ngay sát thành lan can, rất có thể cháu Đức đã nghịch trèo lên lan can và bị rơi xuống.
![]() |
Tầng 9, nơi cháu bé rơi xuống. Ảnh: Lê Hiếu. |
Cháu Lê Minh Đức là con thứ hai của gia đình anh Lê Xuân Thái và chị Trần Thị Hà. Anh Thái đang đi làm ăn bên Đức nên 3 mẹ con chị Hà ở cùng vợ chồng người em gái.
Tai nạn xảy ra vào đầu giờ sáng ngày nghỉ nên mọi người ngủ dậy muộn và không hề hay biết. Chỉ đến khi Hà gào khóc thì mọi người mới hoảng hốt chạy ra.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, công an khu vực đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.
Mục Chu