Bé trai tên Kerem Agirtas được lực lượng cứu hộ giải cứu sau khi bị vùi lấp trong đống nát của một ngôi nhà ở Hatay. Em được các nhân viên cứu hộ đặt cẩn thận lên một tấm ván, bọc trong chăn để bế ra và sơ cứu. Hiện vẫn chưa biết có thành viên nào trong gia đình bé còn sống sót sau thảm họa hay không.

Bé trai Kerem Agirtas được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/2. Ảnh: Reuters
Trước đó, lực lượng cứu hộ ở thị trấn Jindayris, tỉnh Aleppo, phía bắc Syria cũng cứu được một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trong đống đổ nát của một ngôi nhà. Bé gái là thành viên duy nhất trong gia đình còn sống. Cả bố mẹ và bốn anh chị của bé đã thiệt mạng khi trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria, sáng 6/2.
Nhiệt độ gần như đóng băng trong đêm đã cản trở nỗ lực cứu hộ và khiến tình trạng của những người chưa được giải cứu trở nên tồi tệ hơn. Ngoài thời tiết khó khăn, lực lượng cứu hộ đang đào bới trong bối cảnh mất điện và những con đường quan trọng bị hư hại nặng, do trải qua nhiều cơn chấn địa mạnh.
Trên khắp tỉnh Hatay, phía tây nam tâm chấn trận động đất ở Gaziantep, các quan chức cho biết có tới 1.500 tòa nhà đã bị phá hủy. Nhiều người cho biết người thân của họ bị mắc kẹt mà không có viện trợ hoặc đội cứu hộ nào đến.
Nurgul Atay cho biết cô có thể nghe thấy giọng nói của mẹ mình bên dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thành phố Antakya, thủ phủ của Hatay. Nhưng nếu không có sự trợ giúp của thiết bị hạng nặng nào, nỗ lực giải cứu bằng tay không của người thân dường như vô ích.

Bé Kerem Agirtas được lực lượng cứu hộ ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ sơ cứu, ngày 8/2. Ảnh: Reuters
Hy vọng tìm kiếm người sống sót sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày càng lụi tàn khi thời gian giải cứu vàng (trước 48 giờ sau thảm họa) đã trôi qua. Các nhân viên cứu hộ ở Kahramanmaraş, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có thể ngửi thấy mùi xác chết khi đào bới đống đổ nát của nhiều ngôi nhà để tìm kiếm người còn sống sót.
Trận động đất mạnh 7,8 độ vào sáng sớm 6/2 đã làm rung chuyển toàn bộ khu vực phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria. Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 12.391 người chết, Syria 2.992 người, nâng tổng số người thiệt mạng lên 15.383. Các chuyên gia dự đoán số người thiệt mạng còn cao hơn nữa và có thể tăng gấp đôi.
Sơn Nam (Theo Metro, Guadian)