Hôm 31/8, Yulia Sharkom, ở Staroe Selo, được chồng, Artur, tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh sau tai nạn hy hữu. Trước đó, Yulia cố kéo con gái 2 tuổi ra khỏi xe hơi qua cửa sổ đang mở một nửa ở bên ghế phụ phía trước. Tuy nhiên, con gái cô bất ngờ nhấn nút đóng kính tự động khiến Yulia bị mắc kẹt.

Yulia và con gái 2 tuổi trên xe của gia đình ở Belarus trước khi xảy ra tai nạn. Ảnh: FB.
Artur phát hiện ra tình trạng nguy cấp của vợ sau đó ít lâu và lập tức phá vỡ cửa sổ để kéo "cơ thể vô hồn" của vợ ra khỏi xe. Trong lúc quẫn trí, Artur vẫn cố gọi dịch vụ cấp cứu và Yulia nhanh chóng đưa đưa đến bệnh viện.
Ông Dmitry Ivanyuk, thuộc Uỷ ban điều tra Belarus, thuật lại: "Người mẹ trẻ khi đó đang ở cùng gia đình tại nhà một người bạn ở làng Staroe Selo. Khoảng 16h30 ngày 31/8, chồng cô ấy tìm thấy cô ấy bất tỉnh với cổ đang bị cửa sổ trước bên trái của xe hơi kẹp. Người mẹ thiếu may mắn đã được đưa đến bệnh viện của vùng Brest trong tình trạng nghiêm trọng với các dấu hiện bị ngạt và chấn thương".
Mặc dù vậy, người mẹ 21 tuổi đã qua đời 8 ngày sau vụ tai nạn vì tổn thương não do ngạt khí. "Não bộ của cô ấy không thể phụ hồi do các động mạch bị chèn ép", báo cáo của bệnh viện địa phương cho biết.
Tùng Anh (Theo Mirror)