Cuối tháng trước, nhân viên Phòng cảnh sát thị trấn Moche kiểm tra camera an ninh và phát hiện một cậu bé đang ngồi rồi nằm bệt bên đường để làm gì đó lúc nửa đêm. Tuy nhiên, khi phóng to lên, họ nhận thấy bé trai thực ra đang tận dụng ánh sáng từ đèn đường để đọc và viết vào vở. Cảm động trước sự hiếu học của cậu bé, họ quyết định chia sẻ video lên tài khoản Facebook chính thức.
Video nhanh chóng được lan truyền và hiện thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Truyền thông địa phương sau đó xác định được cậu bé trong video là Víctor Martín Angulo Córdoba, 12 tuổi. Các phóng viên đã tìm đến tận nhà Víctor, trò chuyện với mẹ em để tìm hiểu vì sao cậu bé ngồi làm bài tập trên đường thay vì ở nhà.
Gia đình của Víctor quá nghèo, không có tiền trả tiền điện nên cả nhà chỉ thắp một cây nến để sinh hoạt. Víctor hiếm khi kịp hoàn thành bài tập về nhà trước khi mặt trời lặn nên em thường phải dựa vào ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến.
"Một ngày nọ, con trai tôi nói rằng 'Nếu cứ tiếp tục làm bài dưới ánh sáng này thì con điên lên mất. Thà con ra ngoài tìm chỗ khác còn hơn'", chị Rosa Angulo Córdoba, mẹ của Víctor, nói.
Chị Rosa cho hay tuy hằng ngày phải làm việc nhà và đi chăn cừu, cậu con trai hiện học lớp 6 vẫn luôn coi trọng việc học và luôn đạt điểm tốt.
Sau khi câu chuyện về Víctor thu hút sự chú ý của truyền thông, thị trưởng thị trấn Moche đã đến tận nhà thăm và tuyên dương tinh thần hiếu học của cậu bé. Đồng thời ông cũng cam kết sẽ trích tiền túi kéo điện về tận nhà Víctor, để em không phải ra đường mỗi tối nữa.
"Cháu mong sẽ được giúp đỡ, để gia đình có điện sử dụng còn cháu không phải ra đường làm bài tập nữa", Victor nói. "Sau này cháu muốn trở thành cảnh sát, triệt phá nạn tham nhũng".
Thị trấn Moche, nơi Víctor sống, hiện có 5% dân số không có điều kiện tài chính để sử dụng điện tại nhà.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)