Trong khi những đứa trẻ đang ở tuổi lớn thì có chế độ dinh dưỡng cân bằng, lành mạnh, Ashton Fisher, 12 tuổi, lại chỉ sống bằng một loại bánh mì trắng và sữa chua hoa quả trước khi bị chẩn đoán mắc chứng sợ thức ăn.
Từ khi lên 2, cậu bé sống ở hạt Norfolk, Anh, này sẽ trở nên sợ hãi và bắt đầu khóc lóc nếu như bố mẹ cố gắng cho bé ăn thứ gì ngoài bánh mì gối trắng của Warburtons và sữa chua vị dâu hay chuối của hãng Munch Bunch. Mặc dù không ai biết lý do chính xác vì sao Ashton lại có chứng lo sợ này, chị Cara, mẹ cậu bé, tin rằng nguyên nhân có thể là bởi ngày bé con trai cô bị trào ngược dạ dày.
"Chúng tôi đã rất lo lắng thằng bé sẽ không có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, nhưng nó không chịu ăn bất cứ thứ gì khác vì có những cơn hoảng loạn kinh khủng", chị Cara nói với Caters News.
Nhà Fisher thậm chí chưa từng có một bữa tiệc Giáng sinh cùng nhau như một gia đình, bởi Ashton không thể chịu được mùi của đồ ăn, và chứng bệnh sợ thức ăn này thậm chí còn ảnh hưởng tới đời sống xã hội của cậu bé, bởi Ashton chưa bao giờ ăn ở trường hay ăn tiệc. Tuy nhiên mong muốn được hòa nhập với mọi người của Ashton cuối cùng khiến cậu bé nhận ra chế độ ăn uống của mình là bất thường và phải tìm đến sự trợ giúp của giới chuyên môn.
"Ashton vẫn ổn vì nó thấy mình không khác biệt gì với mọi người", Cara nói. "Nhưng bạn bè của thằng bé ở trường cấp hai nhận thấy nó chẳng ăn gì cả. Bây giờ thằng bé đã cảm thấy kỳ lạ và không muốn mình khác người".
Mỗi lần đưa Ashton đến gặp bác sĩ của gia đình, họ luôn mắc một sai lầm, đó là mô tả con trai là một đứa trẻ kén ăn, vì thế cậu bé được giới thiệu đến gặp chuyên gia về dinh dưỡng. Đây chính là một sự lãng phí thời gian bởi vợ chồng chị Cara đều biết con trai không ăn những món phù hợp, họ chỉ không biết làm cách nào để thêm các món mới vào thực đơn của cậu bé.
Hồi tháng 7, cặp vợ chồng đưa Ashton đến gặp Felix Economakis, một chuyên gia về ăn uống chọn lọc. Sau khi nghe chia sẻ về lịch sử của Ashton, ông chẩn đoán cậu bé mặc chứng Rối loạn thu nạp thực phẩm hạn chế (ARFID). Sau khi trị liệu và tư vấn, Felix đã giúp được cho Ashton thử một số món ăn mới, dù chúng không phải là những món lành mạnh, tốt cho sức khỏe nhất.
Hiện tại, thay vì chỉ ăn bánh mì gối trắng đơn giản, Ashton đã sẵn sàng nếm thử ít bánh sandwich thịt nguội và cũng đã dùng bữa tối có đồ nướng hay gà viên McDonald's.
"Mới chỉ là bước đầu thôi nhưng mọi chuyện có vẻ tốt lên, bởi Felix đã giúp thằng bé có sự tự tin để nếu trải những thứ mới mẻ. Hiện con đã hiểu rằng món đồ ăn nào đó sẽ không khiến con bị nôn nữa", chị Cara tâm sự.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)