
Miah Cerrillo - nữ sinh 11 tuổi may mắn thoát chết trong vụ xả súng ở trường Tiểu học Robb, Texas hôm 24/5. Ảnh: Click 2 Houston
Theo Washington Post, hôm 24/5, ngày xảy ra thảm sát, nữ sinh Miah đến trường muộn vì có một cuộc hẹn với bác sĩ. Một giờ sau đó, cô bé chứng kiến các bạn của mình bị bắn ngay trước mặt. Trong lúc này, Miah chợt nghĩ ra cách giả chết. Cô bé nằm đè lên một người bạn - lúc đó vẫn còn thở - để giả vờ như cả hai cùng chết. Miah đã dùng máu của bạn bôi lên người để làm cho mình trông như bị thương.
Blanca Rivera, cô của nữ sinh, nói với Click 2 Houston: "Chị dâu của tôi kể Miah nhìn thấy bạn nó đẫm máu và con bé đã lấy máu đó tự bôi lên nó". Theo bố của Miah, dù cố chống chọi với vết thương, bạn của Miah vẫn qua đời.
Tuy sống sót sau thảm sát, Miah bị vài vết thương trên người và bị tổn thương tâm lý sâu sắc bởi những gì chứng kiến. "Anh trai tôi bảo con bé có mảnh đạn ở lưng", Rivera nói thêm. Cô bé sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị và đã được cho về nhà.
Sau khi xuất viện, Miah được cho là vẫn ổn cho đến khoảng nửa đêm. Lúc đó, hậu quả của chấn thương cuối cùng mới ập đến với cô bé. Mẹ của Miah kể với Rivera rằng cô bé lên cơn hoảng sợ trong đêm, vừa khóc vừa la hét. Mia đòi bố đi lấy súng vì nghĩ Ramos sẽ đến nhà giết họ.
Gia đình Miah cho biết họ sẽ làm mọi cách để giúp đỡ Miah và em gái cô bé - cũng là học sinh lớp hai tại trường - hồi phục sau vụ xả súng. "Ngay lúc này, chúng tôi chỉ còn cách cầu nguyện và cầu xin Chúa giúp chúng tôi vượt qua chuyện này. Tôi biết con bé đang rất đau đớn. Khi một đứa trẻ 11 tuổi phải trải qua chuyện này, thật không thể tưởng tượng nổi cảm giác của con bé", Rivera nói với Click 2 Houston.

Salvador Ramos (trái) khoe ảnh súng trên mạng xã hội trước khi thực hiện vụ tấn công. Ảnh: Instagram
Vụ xả súng bắt đầu lúc 11h sáng 24/5, khi Salvador Ramos bắn bà của hắn. Tới 11h15, hắn gửi tin nhắn cho một cô gái ở Đức, nói rằng đang trên đường đến "xả sủng ở một trường tiểu học". Ramos đâm xe tải qua hàng rào của trường Tiểu học Robb lúc 11h30 và vượt qua một cảnh sát ở cổng trường lúc 11h32.
Khi vào bên trong lớp học, thanh niên 18 tuổi cầm cự trong đó suốt một giờ, khủng bố các học sinh, nổ súng điên cuồng trước khi bị bắn chết. Các nhà chức trách hiện vẫn chưa rõ lý do Ramos nhắm mục tiêu vào trường học. Hắn ta không có tiền sử phạm tội hay mắc các bệnh tâm thần. Tuy nhiên, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp mô tả Ramos là một học sinh trung học cô độc, bỏ học, hay bị bắt nạt và hung hãn.
Tùng Anh (Theo NY Post)