
Ảnh minh họa: Redorbit.com
Mẹ của bé gái, cô Zheng Lingmei, người ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) kể rằng tuần trước vợ chồng cô đưa con gái nhỏ tới khám ở một phòng khám địa phương do cô bé bị sốt cao và viêm họng.
Sau khi kiểm tra nhịp tim và họng của bệnh nhân, vị bác sĩ 72 tuổi đã tiêm một liều và kê thuốc để bé gái uống ở nhà.
Ngày hôm sau, thấy tình trạng sức khỏe của con gái không có tiến triển, cô Zheng bèn đưa con trở lại phòng khám. Vị bác sĩ già lại tiêm thêm cho đứa trẻ một mũi và nói với Zheng nên cho con ăn ít cháo. Tuy nhiên, tình hình ngày càng xấu đi. Bé gái 11 tháng tuổi bắt đầu ăn gì nôn nấy. Đến sáng ngày 23/5, em bị khạc ra máu, môi chuyển màu tím tái.
Chị Zheng lập tức bế con tới bệnh viện nhưng đến cuối ngày thì cô bé không qua khỏi. Gia đình tin rằng ông bác sĩ kia đã chữa sai cho con gái, khiến em tử vong. Theo Shanghaiist, các quan chức y tế và cảnh sát đã lập tức đến cơ sở y tế này để điều tra vụ việc.
Hiện tại, phòng khám đã bị tạm ngừng hoạt động, trong khi vị bác sĩ liên quan thì bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra của cảnh sát. Nguyên nhân tử vong đang được làm rõ.
Hướng Dương