Cậu bé Demyan, 11 tháng tuổi, bị ngã sau khi trèo ra ngoài cửa sổ đang mở toang tại nhà mình ở thành phố Lutsk, tây bắc Ukraine, trong lúc mẹ em đang bận rửa bát.
Đứa trẻ may mắn đáp xuống các dây phơi đồ và khung sắt ở ban công tầng ba nên đã không bị rơi xuống mặt đất, cách căn hộ nhà em 15 m.
"Tôi đang rửa bát thì quay lại và không còn thấy thằng bé đứng ở cửa sổ nữa", Yulia Rogak, 21 tuổi, mẹ của Demyan, kẻ lại. "Tôi hốt hoảng nhìn qua cửa sổ xuống dưới và thấy thằng bé đang treo lơ lửng ở dây phơi đồ bên dưới chỉ với một tay. Tôi đã hét lên trong sợ hãi".
Một phụ nữ đang cho những con mèo đi lạc ăn phía dưới cũng đã la lớn sau khi nhìn thấy Demyan bị ngã.
Nghe thấy tiếng hét, hai người đàn ông đi ngang qua đã lập tức trèo lên mái che bằng kim loại phía trên cửa vào chung cư để cứu cậu bé. Trong khi một người chạm được đến Demyan để đưa em tới vị trí an toàn, người còn lại nằm ngửa ra để sẵn sàng làm đệm trong trường hợp cậu bé rơi xuống.
"Tôi nghe thấy mọi người đứng dưới la hét, tôi sợ quá không dám nhìn xuống. Rồi một lúc sau, tôi thấy con đã ở trong vòng tay của hai người đàn ông", Yulia nói.
Bác sĩ nhi Valentin Martynyuk cho hay Demyan bị sốc sau cú ngã, đồng thời có nhiều vết thương ở bụng và ngực cùng vài vết rách ở đầu. Tuy nhiên, bé không có tổn thương nào quá nghiêm trọng. Bé đã được cho về nhà.
"Cậu bé này chắc chắn đã có thần hộ mệnh bảo vệ nên mới giữ được mạng sống", ông Valentin nói.
Hướng Dương (Theo Mirror)