Phút 43 của trận đấu, Eriksen bị bất tỉnh trên sân, trọng tài đã gọi nhân viên y tế vào sân thực hiện cấp cứu cho cầu thủ 29 tuổi. Trong khi đó, các cầu thủ Đan Mạch đứng xung quanh để ngăn việc ghi lại hình ảnh cấp cứu.
Bất chấp hàng rào cầu thủ che chắn, đài BBC đã tiếp tục phát sóng cận cảnh việc hồi sức cho Eriksen cùng vẻ mặt hoang mang của vợ cầu thủ này lẫn những người có mặt trên sân Parken. Ngay lập tức, trên Twitter, nhiều người đã chỉ trích BBC vì chiếu hình ảnh quá lâu. Tuy nhiên, đài này cho rằng việc đó ngoài tầm kiểm soát.
"Chúng tôi xin lỗi vì những hình ảnh được phát đi khiến cộng đồng khó chịu. Trên thực tế, việc phát sóng trong sân vận động được kiểm soát bởi UEFA - đơn vị kiểm soát bản quyền hình ảnh. Đáng ra, đó nên là những góc máy rộng. Ngay sau khi trận đấu tạm dừng, chúng tôi đã ngay lập tức dừng phát sóng", Gary Lineker, người đẫn chương trình của BBC cho biết.
Đại diện của BBC cho biết đội ngũ nhân viên của hãng truyền thông này đều cầu nguyện cho Eriksen khi tình huống xảy ra.
Trên Twitter, Ian Wright - một cựu cầu thủ Anh và là người nổi tiếng trên truyền hình - đã phải thốt lên: "Hãy dừng cảnh quay đi". Cựu võ sĩ chuyên nghiệp Frank Bruno cũng chia sẻ rằng những hình ảnh cấp cứu không tốt cho khán giả.
Nghị sĩ Gavin Newlands thì cho rằng đó là những thời khắc kinh hoàng ở Copenhaghen, UEFA và BBC "đáng ra nên cắt bỏ những hình ảnh cấp cứu trên sân".
Quyền riêng tư của cầu thủ được thể hiện rất rõ rệt khi đồng đội của Eriksen đã tạo thành một hàng rào chắn trước khu vực cấp cứu để tránh việc ghi hình. Sau đó, băng ca đưa tiền vệ Đan Mạch vào đường hầm sân vận động cũng được nhân viên y tế căng vải trắng che chắn, các cầu thủ hộ tống bảo vệ.
Sau khi nhận được sự cấp cứu kịp thời từ đồng đội, nhân viên y tế, tiền vệ 29 tuổi này được thông báo rằng đã ổn định và có tiến triển tốt tại bệnh viện.
Thiên Di