Đó là ngày mùng 6 tết, khi mọi người vẫn còn tiếp tục không khí tết tại các công sở thì là lúc tên tội phạm truy nã thứ 11 bị các anh tóm cổ. Đó là tên Quách Trung Kiên, 21 tuổi, quê ở Yên Quan, Nho Quan, Ninh Bình. Trong một lần mâu thuẫn với bạn, Kiên đã đâm chết bạn của mình tại TP HCM rồi bỏ trốn và bị CA TP HCM ra lệnh truy nã toàn quốc đầu năm 2005. Cuối cùng, sự kỳ công của các trinh sát cũng đã được đền bù xứng đáng. Kiên bị bắt khi đang ẩn náu tại Ninh Bình.
Tên Dương Ngọc Hà. |
Nhưng có lẽ trong "series" tội phạm truy nã này, tên tội phạm đáng nhớ của các anh chính là Dương Ngọc Hà, 25 tuổi, bị C14 ra lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Hà vốn sinh tại Hạ Long, Quảng Ninh, là con trai một trong một gia đình công chức "bậc trung" ở Quảng Ninh, mẹ là Phó giám đốc một ngân hàng có tiếng, dư dật của ăn của để. Nhưng do ham cơ bạc, lô đề và tật xấu chơi gái nên với Hà, bao tiền cũng chẳng đủ chơ sự ăn chơi vô độ của hắn.
Vừa xin vào làm lái xe tại công ty TNHH tư vấn xây dựng và môi trường. Nhân chuyến đi công tác với anh Hoàng Ngọc Lễ tại Vụ Bản, Nam Định, ngày 11/9/2005, Hà lấy chôm luôn chiếc xe Jolie 7 chỗ của công ty đi thẳng một mạch đến hiệu cầm đồ tại phố Tam Bạc, Hải Phòng để cắm và không quên lấy luôn 25 triệu đồng tiền mặt mà anh Lễ mang theo cùng một số giấy tờ tuỳ thân khác.
Đây không phải làm lần đầu, Hà cắm xe ô tô để lấy tiền đánh bạc và bao gái. Những lần trước, Hà từng lấy tài sản và ô tô gia đình mang cắm lấy tiền ăn chơi. Nhưng nhờ bà mẹ kín tiếng và có uy lực nhanh chóng "khắc phục hậu quả" nên mọi sự vẫn "bình an" với Hà. Nhưng lần này thi khác. Hà bị truy nã. Bị truy đuổi nhưng Hà vẫn đủ "tiềm lực" để bao 1 lần 4 "gái gọi" cao cấp và chung sống khá xa xỉ với họ ở Hà Nội, có điều, cô nào cũng xinh đẹp, cao ráo và tỏ ra rất gia giáo.
Biết vậy nhưng vì mọi hoạt động của Hà khá "cáo già" nên ít nhất 2 lần, các trinh sát phòng 3, C14 đã "vồ trượt". Nhưng rồi cái trò hám gái của hắn đã đưa hắn vào trại giam khi 1 trong 4 người tình ruột của hắn tổ chức sinh nhật. Dù biết rất nguy hiểm, hắn vẫn mò đến chỗ hẹn để tình tự với bồ và bị tóm ngay tại khu chợ đêm Đồng Xuân, Hà Nội vào đêm 11/1.
Bùi Văn Khanh khi bị bắt. |
Một tên tội phạm có "số má" hình sự cũng được nhắc nhiều trong số các tên truy nã đặc biệt nguy hiểm này chính là Bùi Văn Khanh. Khanh năm nay 36 tuổi, đã có gia đình ở khu 24, phường Bãi Cháy, Hạ Long. Khanh sinh ra trong một gia đình giàu có hàng nhất nhì tỉnh Quảng Ninh, nhà có mấy xưởng đóng tàu rải từ Bắc vào Nam, nên việc tiêu tiền của Khanh gần như rất vô tư. Nhưng thói đời "sướng quá hoá rồ", Khanh tự đẩy mình vào con đường ăn chơi, cờ bạc. Năm 2001, Khanh đi đánh bạc và bị thua sạch tay. Cay cú, Khanh cùng một số "em út" tổ chức cướp lại tiền của nhà cái.
Không chỉ lấy lại được số tiền đã bị mất, Khanh còn cướp được nhiều tiền vàng, điện thoại của chủ sới. Cướp xong, Khanh bỏ trốn ra Móng Cái và tiếp tục tổ chức đánh bạc và bị truy nã đặc biệt. Với tuổi đời tội phạm "dày dặn" nên không ít lần, Khanh "lọt lưới" sự dòm ngó của lực lượng công an. Lợi dụng việc nhà có nhiều xưởng đóng tàu nên cứ vài ngày, Khanh lại "dạt" một lần, lúc thì ở đảo, lúc ở Móng Cái, lúc lại về tận Nghệ An nên hành tung của Khanh xem ra ngày một khó lần hơn. Rồi khi cả PC14, công an Quảng Ninh và C14 đang ở thế "bí" về tin tức tên tội phạm nguy hiểm này thì Khanh xuất hiện tại Quảng Ninh vì đánh lô đề. Không để tuột mất cơ hội "tóm" hắn ta, các trinh sát đã vây bắt bằng được Khanh, trong giây lát nhốn nháo, Khanh bị bắt, nhưng khi nhìn lại mặt thì lại là một người khác chứ không phải Khanh vì trong số những người đi truy bắt Khanh, không ai biết mắt hắn ta cả. Rồi cũng chỉ trong vài phút định hình lại, Bùi Văn Khanh thật đã bị tóm gọn mà không kịp phản ứng gì. Các trinh sát được một phen hú vía vì... nhầm.
Khánh Ngọc