![]() |
Căn nhà của anh Nguyễn Công Vinh bị sập toàn bộ mái hiên trước thì không được hỗ trợ gì. |
Ngày 10/1, đến xã Suối Rao, huyện Châu Đức. Suối Rao là một trong 16 xã, thị trấn của huyện bị thiệt hại nặng nề do bão số 9 gây ra. Toàn xã có 189 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 14 căn nhà bị sập hoàn toàn. Theo phương án chung của toàn tỉnh BR-VT, mỗi căn nhà sập hoàn toàn sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng, nhà bị hư hỏng trên 50% được hỗ trợ 3 triệu đồng và từ 20% đến dưới 50% được 2 triệu đồng. Thế nhưng khi danh sách được lập ra, nhiều người dân xã Suối Rao đã rất bức xúc vì sự thiếu công tâm của những người làm nhiệm vụ khảo sát, thống kê.
Có những nhà sập nhẹ được hưởng tiền trợ cấp nhiều trong khi đó có những nhà bị sập gần như hoàn toàn lại chỉ đưa vào danh sách hư hại 50%. Thậm chí có trường hợp chuồng bò ở trong chòi rẫy bị gió tốc đi mấy tấm tôn cũng được hỗ trợ!
Thôn 1, xã Suối Rao là nơi người dân bức xúc nhất. Một người dân tên T. dẫn đi vòng vèo qua con đường sỏi đỏ, đến chuồng bò của ông Nguyễn Văn Xuân (tổ 5, thôn 1).
Ông T. nói: "Đó là cái chuồng bò nhưng vẫn được hưởng tiền trợ cấp 2 triệu đồng, trong khi có nhà sập hoàn toàn lại không được công nhận". Chuồng bò của ông Xuân nằm dưới một khu đất trũng chơ vơ, chỉ có mấy cái cột để chằng mũi bò. Tuy nhiên, khi hỏi ông La Văn Chính, Trưởng thôn 1: "Sao lại hỗ trợ tiền trợ cấp cho trường hợp này?", ông Chính thản nhiên: "Chuồng bò cũng là nhà vậy.
Ông Xuân có nói là sẽ chuyển cơ sở (nhà ông Xuân ở thôn 2, Suối Rao) lên đây ở". Cũng câu hỏi trên, đặt ra đối với ông Lê Trọng Lộc, Phó ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt xã, thì ông này ậm ừ rồi cuối cùng thừa nhận là "có sai sót" và hứa sẽ khắc phục bằng cách thu hồi tiền.
Một trường hợp khác là chòi rẫy của anh Lê Quang Khiêm (quê ở Quảng Ngãi) thuê đất ở thôn 1 để canh tác. Cái chòi này rất xập xệ, dùng để ở tạm khi thu hoa màu, và theo chủ trương của tỉnh thì không nằm trong diện được trợ cấp. Thế nhưng không hiểu sao anh Khiêm vẫn nằm trong danh sách những hộ có nhà bị sập hoàn toàn.
Trong khi đó, trường hợp của bà Mai Thị Đỏ (cùng ngụ thôn 1) thì ngược lại. Căn nhà của bà bị tốc mái hoàn toàn, còn bức tường nhà thì bị xiêu vẹo thảm hại, nếu muốn xây nhà thì phải phá bỏ hoàn toàn. Thế nhưng hộ bà Đỏ chỉ được hỗ trợ mức thiệt hại 3 triệu đồng.
Tại xã Láng Lớn (huyện Châu Đức), chuyện trợ cấp cũng không khác gì xã Suối Rao. Có nhà bị sập nhưng không được hỗ trợ trong khi chòi rẫy lại được đoàn khảo sát đưa vào danh sách hỗ trợ. Nhà anh Nguyễn Công Vinh ở thôn Sông Xoài 3 bị sập nguyên mái hiên trước song lại không được hỗ trợ.
Ông Nguyễn Bán, cha anh Vinh bức xúc: "Nếu chính quyền địa phương đã cho đoàn đi lập danh sách hỗ trợ cho người dân thì phải công bằng chứ. Đằng này nhà con tôi bị sập như thế mà không được gì, còn những nhà khác chỉ có vài tấm tôn cũng được hỗ trợ vài triệu bạc". Trong khi cách đó không xa, tại thôn Tân Giao, cái chòi của anh Võ Ngọc Anh bị tốc mấy tấm tôn nhưng cũng được hỗ trợ hai triệu đồng.
![]() |
Chòi của ông Võ Ngọc Anh không nằm trong diện được hỗ trợ thì được 2 triệu đồng. |
Liên quan đến chuyện cứu trợ tại đây còn nhiều chuyện tréo ngoe do chính các cơ quan chức năng địa phương tạo ra. Đoàn khảo sát do ông Bùi Văn Dân và Nguyễn Trần Phương khi đi khảo sát nhà bà Trần Thị Nương (tổ 11, thôn Sông Xoài 3) xác định: "Nhà không bị gì cả. Vì vậy đoàn không lập biên bản, thực tế nhà không bị gì". Thế nhưng trong danh sách do xã Láng Lớn lập ra vẫn có tên bà Nương và bà này được nhận 3 triệu đồng.
Có trường hợp một người dân nhà bị sập hoàn toàn nhưng sau đó kịp thời khắc phục trước khi đoàn khảo sát đến nên bị coi là "nhà không bị gì". Vị này bức xúc quá nên ký đại vào biên bản "nhà không bị gì" cho qua chuyện.
(Theo Thanh Niên)