Sinh ra ở Gia Lâm, Hà Nội, Ngô Quang Phong đã sớm có hoàn cảnh gia đình éo le: Được 6 tháng tuổi thì mẹ mất do tai nạn giao thông, lúc đó bố Phong đang ở tù (đến năm 1995 thì bố cũng chết theo mẹ). Gia đình đã phải gửi Phong vào Thanh Hóa sống cùng bà ngoại và các cậu, dì bên ngoại của Phong. Trước khi gây án, Phong đang là học sinh lớp 11, trường Lưu Đình Chất, Hoàng Quỳ, Thanh Hóa.
Hà Nội Mới cho biết, nghỉ hè, Phong được cậu cho 200 ngàn đồng đi chơi và thăm chị ruột là Ngô Trần Nhung, trú tại Đức Giang, Long Biên. Ở nhà chị được khoảng 3 tuần, đến tối 20/6 Phong đi bộ ra cầu Chui thuê xe ôm của anh Nguyễn Văn Tường, 32 tuổi, phường Thượng Thanh, Long Biên để đi về phố Nối, Hưng Yên với mục đích tới nhà một ông anh họ để vay tiền trả nợ, do chơi điện tử và đánh lô đề trước đó. Nhưng khi tới nơi thì anh họ Phong không có nhà, Phong bèn bảo anh Tường chở xe quay ngược về Đức Giang.
Về tới nhà đã khoảng 23 giờ đêm. Do không có tiền trả xe ôm, lại không có chị Nhung ở nhà nên Phong đề nghị anh Tường ngồi đợi, chờ chị Nhung về trả tiền xe. Đến 24 giờ đêm, chưa thấy chị về, Phong bỗng nảy ra ý định giết anh Tường, cướp tài sản, lấy xe đem bán. Ý nghĩ đã được biến thành hành động, lợi dụng lúc anh Tường đang ngồi quay mặt về phía trong, Phong bèn lấy con dao nhọn bằng inox, cán gỗ, dài khoảng 20 cm đâm liên tiếp 2 nhát từ sau lưng. Anh Tường hốt hoảng vùng chạy ra phía sân và hô cướp, Phong liền đuổi theo đâm tiếp 3 nhát nữa vào ngực, khiến anh Tường gục hẳn. Sau đó, Phong kéo xác anh Tường vào nhà, lục túi lấy đi ví tiền và chìa khóa xe máy, rồi đem xe máy định tẩu thoát. Đến đầu ngõ Phong phát hiện thấy có tổ dân phòng. Nghĩ là công an đuổi nên y đã vứt xe máy lại để chạy trốn. Chiếc xe vô chủ sau đó đã được lực lượng dân phòng thu giữ đưa về CA phường.
Được quần chúng phát hiện, công an quận Long Biên đã kịp thời xuống hiện trường điều tra, truy bắt tội phạm, đồng thời báo cáo lãnh đạo công an Thành phố phối hợp, tổ chức truy tìm theo dấu vết nóng. Đến 4h30 sáng 21/6 tên Phong đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực Trường Lâm, Việt Hưng (Long Biên- HN).
Phong đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình, và nộp lại những gì đã cướp được. Xác minh chiếc xe máy được thu giữ chính là chiếc xe của anh Tường đã bị Phong cướp và bỏ lại khi chạy trốn. Công an quận Long Biên đang làm rõ thêm vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật.