Tổng thống Obama đang đọc thư của một người hâm mộ. Ảnh: Mirror. |
Saad Bedrie Hussein nói với các nhân viên điều tra rằng anh ta là một người ngưỡng mộ Obama. Trong lá thư được gửi đến có cả ảnh của Saad dán trên đó, một tấm vé vào cửa buổi dạ tiệc mừng chiến thắng của Obama tại công viên Grant ở Chicago, sáu tấm thẻ có dấu tích bằng máu màu hơi đỏ. Đây được xem là cách mà người đàn ông này gây sự chú ý để nhận được sự trợ giúp từ phía chính phủ và kiếm những tấm vé tới dự lễ nhậm chức của ông Obama.
Dựa vào một bản khai có tuyên thệ của Hussein, điều tra viên Terry L. Cullivan tiết lộ, người đàn ông này nhiễm HIV. Anh ta khai đã cố ý cắt ngón tay của mình bằng lưỡi dao cạo để máu chảy ra. Sau đó, anh ta dùng máu của mình viết lá thư gửi tổng thống.
Cullivan cho biết thêm, bức thư đề dấu bưu điện gửi ngày 27/12 và được viết bằng tiếng Ethiopia. Ngoài phong bì ghi rõ, gửi Obama. Hai ngày sau khi lá thư được mở ra, các nhân viên văn phòng tìm thấy bột phấn màu da cam trong đó.
Vợ chồng Tổng thống Obama khiêu vũ trong dạ tiệc mừng chiến thắng. Ảnh: Corbis. |
Trong suốt cuộc thẩm vấn diễn ra hôm 29/12, Hussein không thể nhớ nổi bột phấn ấy là gì. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ghi trên tờ khai cho thấy, đó là hỗn hợp phấn trộn với đồ uống. Hussein nói rằng không gửi thêm bất cứ lá thư nào nữa nhưng trên thực tế, hai ngày sau khi lá thư được gửi tới cho Obama, lại có hai lá thư tương tự.
Hồ sơ lưu tại tòa án ở Illinois khẳng định, Hussein ý thức và biết mình gửi những lá thư có chứa máu nhiễm virus HIV với ý định giết hoặc làm bị thương người khác. Tháng 1 vừa rồi, một thẩm phán bang Illinois đã đề nghị một cuộc đánh giá tâm lý cho Hussein vì cho rằng tình trạng tâm lý của anh này không bình thường và có thể là nguyên nhân dẫn tới hành động này.
CNN đưa tin, Hussein bị cảnh sát Chicago bắt hôm 29/3/2006 sau khi tổ chức một vụ cháy tại một ngã tư gây tắc nghẽn giao thông và có hành vi chống đối cảnh sát.
Bình Minh