Sáng nay, công an TP HCM cho biết vừa bắt hung thủ vụ giết người sau đó nhét thi thể nạn nhân vào thùng giấy chở ra vứt đầu hẻm, là Trương Văn Tài, ngụ quận Gò Vấp.
Tài làm nghề giữ xe ở quán bar, quen biết nạn nhân là một phụ nữ 38 tuổi, quê Tây Ninh đã hơn 5 năm, hai người thuê phòng trọ sống như vợ chồng. Thời gian gần đây giữa hai người luôn mâu thuẩn vì Tài cho rằng người tình có bạn trai mới.
![]() |
|
Hung thủ Trương Văn Tài. |
Khoảng 6 giờ tối 28/10, Tài về phòng trọ của chị này ở phường 3, Gò Vấp, sau một hồi cãi lộn và xô xát, tên này đã đè nạn nhân xuống giường và bóp cổ đến khi chị tắt thở. Ngay trong đêm hôm đó, nhằm phi tang, tên giết người đã nhét xác nạn nhân vào một thùng các-tông rồi chở ra bỏ vào gần chỗ để rác ở đầu hẻm.
Những người công nhân ở trong con hẻm nhìn thấy hộp giấy nằm tại đấy nhưng không ai để ý, chỉ đến khi một người đi nhặt rác phát hiện thi thể nạn nhân với đôi chân thò ra ngoài, đã bốc mùi hôi.
Xuân Hoàng
