Chiều 24/8, một người đàn ông bất ngờ gọi điện tới ban quản lý nghĩa trang nơi Choi Jin Sil yên nghỉ và cho biết, hắn sẽ trả lại tro cốt nếu nhận được 1 tỷ won (khoảng 14 tỷ đồng) tiền chuộc. Trong khoảng thời gian từ 14h15 tới 21h30, tên này gọi 4 cuộc điện thoại để trao đổi điều kiện. Ban quản lý ngay lập tức đã liên lạc với cảnh sát và nhờ lần theo dấu cuộc gọi, họ đã tóm được tên này.
![]() |
Nữ diễn viên Choi Jin Sil. Ảnh: Naver. |
Trong cuộc trả lời thẩm vấn được thực hiện ngay sau khi bị bắt, người đàn ông họ Jang cho biết anh ta làm như vậy với mục đích vì tiền. Do cuộc sống hiện tại quá khó khăn, người này đã giả làm tên trộm và gọi điện tới với hy vọng lấy được 1 tỷ won mà cảnh sát treo thưởng để tìm ra thủ phạm. Cảnh sát cũng cho biết, người này có ngoại hình không trùng khớp với những hình ảnh mà camera tại nghĩa trang ghi lại. Tuy nhiên, họ cũng không loại trừ khả năng Jang là đồng phạm của kẻ trộm.
Theo All, ngày 24/8, cảnh sát treo thưởng 3 triệu won với mong muốn tìm sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc bắt kẻ trộm. Không chỉ có vậy, ban quản lý nghĩa trang nơi Choi yên nghỉ cũng 'góp phần' với số tiền là 300.000 won. Tuy nhiên, cho đến giờ, tung tích tên trộm thực sự vẫn chưa được phát hiện.
Nguyễn Hương