Chiều ngày 20/10, tại một con ngõ trước cổng trường tiểu học Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, anh Phạm Văn Ngọc (39 tuổi, ở quận Đống Đa) được phát hiện nằm gục chết trên vũng máu. Trước đó không lâu, anh Ngọc cùng hai thanh niên đi vào ngõ rồi xảy ra án mạng. Người dân thấy hai thanh niên hớt hải bỏ chạy trên xe máy, gã ngồi đằng sau ôm bọc to. Anh Ngọc là người buôn bán xe máy tại chợ Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Theo người nhà nạn nhân, trước khi đi, anh này mang theo 100 triệu đồng và hai chiếc điện thoại.
Sau 28 giờ gây án, ngày 22/10, Công an Hà Nội đã bắt được nghi phạm sát hại anh Ngọc là Hoàng Tuấn Anh (30 tuổi) và Nguyễn Kiên Cường (31 tuổi), đều trú tại Hà Nội.
Cường (trái) và Tuấn Anh tại cơ quan điều tra chiều nay. |
Bước đầu, hai kẻ này khai do cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã bàn nhau đi cướp. Chúng mua dao, dây dù cùng một tờ báo để tìm số điện thoại của những người cần mua xe. Sáng 20/10, tại một quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương, Tuấn Anh đã chủ động liên lạc với anh Ngọc nói có một xe SH chưa đăng ký muốn bán và hẹn đến địa điểm trên để xem xe.
Anh Ngọc không nghi ngờ đi theo chúng đến địa điểm giao dịch. Tại đây, Tuấn Anh và Cường dùng dao khống chế để cướp tiền. Thấy nạn nhân vùng vẫy, chúng dùng dao đâm những nhát chí mạng.
Sau khi giết anh Ngọc rồi cướp tiền, Tuấn Anh bỏ trốn lên Phú Thọ, thuê một nhà nghỉ ở đây. Trong khi đó, Cường vẫn ẩn nấp tại Hà Nội. Chúng khai nhận chỉ lấy đi số tiền gần 40 triệu đồng.
Anh Ngọc là người thứ 8 hai kẻ này dùng điện thoại để liên lạc vờ có xe bán. Những người trước đó có tinh thần cảnh giác hoặc đi với người thứ hai nên họ không dám ra tay.
Cảnh sát đã phải huy động gần 70 cảnh sát để tham gia phá án.
Việt Dũng