Ông Tôn vẫn khá bình tĩnh khi nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố. |
16h15 chiều nay, ông Nguyễn Văn Tám, Vụ trưởng Vụ đại biểu của Uỷ ban thường vụ quốc hội cùng Viện KSND tối cao đã về Thái Bình trao tận tay ông Mạc Kim Tôn Nghị quyết đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và phê chuẩn lệnh khởi tố bắt giam đối với ông Tôn.
Ông Mạc Kim Tôn liên quan đến vụ lừa đảo 4,1 tỷ đồng của Trần Thị Ánh
Tiếp sau nghị quyết đình chỉ trên, các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình đã đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và làm việc và lệnh bắt tam giam 4 tháng đối với vị đại biểu Quốc hội này về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Sáng nay, ông Tôn được triệu tập lên cơ quan điều tra tỉnh Thái Bình. Đến chiều, ông nhận tống đạt quyết định trên ngay tại nơi làm việc là Sở GD-ĐT Thái Bình với thái độ bình thản. Nghe đọc lệnh tạm giam, ông nói: "Tôi bị oan". Hiện tại, công an khám xét tại nơi làm việc. Sau đó, ông Tôn sẽ được áp tải về nhà để khám xét nhà riêng.
Tại nhà riêng của ông Tôn tại 106 đường Lê Đại Hành, tỉnh Thái Bình, gia đình ông Tôn khá nhốn nháo. Mọi người bất ngờ về sự việc này.
Một số hàng xóm của ông Tôn cho hay, gia đình ông này ít có quan hệ với hàng xóm, ngày trước thường sang hàng gội đầu bên cạnh, nhưng từ khi xảy ra sự việc, ông Tôn không đi gội đầu nữa. Tối 20/7, sau khi từ bệnh viện về nhà, ông Tôn sang nhà hàng xóm chơi và nói chuyện khá lâu (điều mà hiếm khi ông Tôn làm). Còn vợ ông Tôn, ngày trước khá quyền uy, nhưng bây giờ mỗi lần ra đường bịt kín mặt để tránh sự nhòm ngó.
Ông Tôn sinh năm 1951, quê ở huyện Kiến Xương, Thái Bình, trước kia là giáo viên dạy toán. Ông có 3 người con, đều khá thành đạt. Con trai cả là Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy và ở cùng với vợ chồng ông Tôn ở phố Lê Đại Hành. Con dâu của ông Tôn dạy ngay trường THCS Ký Bá, đối diện với nhà riêng.
Công an tỉnh Thái Bình khẳng định, ông Tôn đã trực tiếp nhận gần 100 triệu đồng “tiền biếu” của 11 trường được lắp máy tính, 10 món quà biếu của Ánh trị giá hơn 60 triệu đồng.
Ông Tôn dẫn các điều tra viên đến phòng làm việc để thực hiện lệnh khám xét. |
Trước đó, ông Tôn cũng đã lên tiếng về sự liên quan của mình trong vụ án Trần Thị Ánh lừa đảo bằng một văn bản giải trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Gia đình ông Tôn cũng gửi một lá đơn “kêu cứu”, tố cáo công an tỉnh Thái Bình.
Ông viết trong bản giải trình: “Tôi xin thành thật nhận khuyết điểm do quá chủ quan, không hiểu biết về quy trình xin nhận viện trợ của các tổ chức phi chính phủ”. Ông thừa nhận “vì quá quan tâm tới việc các trường được trang bị máy tính miễn phí mà bản thân nhầm tưởng là đã giúp được việc lớn cho ngành, nên không kiểm tra lại các thông tin từ phía UBND tỉnh (về Trần Thị Ánh, về dự án...), để rồi dẫn đến hậu quả khôn lường”.
Khánh Ngọc