Trưa ngày 12/6, trong lúc đang làm việc dọc đèo Prenn (quốc lộ 20), nhóm công nhân bảo dưỡng cầu đường nghe mùi tử khí nồng nặc. Lần theo dấu vết họ phát hiện bên triền đồi sát thung lũng sâu có một xác chết. Tin tức được cấp báo cho Công an thành phố Đà Lạt. Trong cơn mưa tầm tã, lực lượng công an và Hội đồng pháp y tỉnh Lâm Đồng vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy mặt nạn nhân đã biến dạng, xác chết có 11 vết đâm bằng dao, đã bắt đầu bị phân hủy... Người chết trong tư thế nằm sấp, mặc áo pull trắng, quần jeans xanh, chân không mang dép... Trong người nạn nhân không hề có giấy tờ tùy thân, ngoại trừ một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại đã nhòa mực.
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Đà Lạt lập Ban chuyên án và ngay trong đêm 12/6, đã cử ngay đội trinh sát về TP HCM, xác định được tung tích nạn nhân là anh Lương Quốc Anh (34 tuỏi) thường trú tại 108/22A đường Hậu Giang, phường 6, quận 6, TP HCM, lái xe thuê cho ông Từ Chấn Nam (ngụ tại 203B Bãi Sậy, phường 4, quận 6, TP HCM).
Khoảng 16h ngày 5/6, Quốc Anh nhận việc chở 3 vị khách từ TP HCM lên Đà Lạt du lịch trên chiếc xe 4 chỗ ngồi hiệu Toyota Altis. Theo ông Nam (chủ xe), khi dừng ăn cơm tối tại quán cơm Đồng Tháp (dưới chân đèo Bảo Lộc) Quốc Anh có gọi điện về nói rằng, cảm thấy lo lắng vì đi trong đêm, đường vắng, 3 thanh niên thuê xe xăm vẽ đầy mình và có biểu hiện là những tay "anh chị". Chủ xe khuyên Quốc Anh phải cẩn thận, nhớ bám theo xe khác khi lên đèo. Thế nhưng sau đó ông ta không còn liên lạc được với Quốc Anh nữa.
Linh cảm điều không hay, hôm sau chủ xe nhờ người quen hỏi thăm trong đêm 5/6 trên quốc lộ 20 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt có xảy ra vụ tai nạn giao thông đối với chiếc xe Toyota Altis không, nhưng đều được trả lời là không. Mãi đến khi biết thông tin có một xác chết không rõ tung tích trên đèo Prenn thì ông chủ mới biết chính nhân viên lái xe của mình đã bị giết. Quốc Anh để lại người vợ trẻ và 2 con nhỏ.
Được sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Lâm Đồng, sau khi thu thập những thông tin cần thiết, Ban chuyên án được sự phối hợp của Công an TP HCM, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và phương tiện kỹ thuật hiện đại đã nhanh chóng xác định và khoanh vùng được các đối tượng nghi can của vụ án mạng.
Đến chiều 16/6, hai tên Trần Thanh Hải (23 tuổi, thường trú tại phường17, quận Bình Thạnh, TP HCM) và Nguyễn Đăng Ngọc (23 tuổi, thường trú tại xã Cam Hòa, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tạm trú tại phường 17, quận Bình Thạnh) bị sa lưới pháp luật và được di lý về trại giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, công an đã phát lệnh truy nã một hung thủ khác tên là Duy (quê ở Quảng Ngãi) đã bỏ trốn.
Theo lời khai ban đầu thì Hải, Ngọc và Duy đang làm thuê chung với nhau tại một địa chỉ trên đường Điện Biên Phủ (TP HCM), vì thiếu tiền tiêu xài, chúng lên kế hoạch mướn xe taxi đi du lịch Đà Lạt để cướp xe. Trước khi thuê xe Hải được phân công ra chợ mua 2 dao lê và một số quần áo cũ mang theo. Sau khi chọn được xe ưng ý và thỏa thuận xong giá cả, lúc 16h ngày 5/6 đoàn khách lên đường trên chiếc Toyota Altis (trị giá khoảng 400 triệu đồng) do Lương Quốc Anh cầm lái. Khoảng 21h, khi đến một đoạn đường vắng trên quốc lộ 20, thuộc địa phận huyện Di Linh (Lâm Đồng) chúng bảo tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Khi Quốc Anh vừa bước xuống xe liền bị Ngọc dùng dao lê đâm vào ngực, còn Duy dùng dao đâm vào bụng. Sau đó chúng để xác anh Quốc Anh nằm ở băng ghế sau trên đống quần áo cũ. Hải tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng Đà Lạt, thình lình anh Quốc Anh cọ quậy, Ngọc quay lại tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người Quốc Anh và cắt cổ cho đến chết.
Khi lên tới Đà Lạt, không tìm được chỗ phi tang xác, chúng lại quay xe xuống đèo Prenn tìm một thung lũng sâu bên vệ đường và ném xác xuống. Sau đó chúng tức tốc quay xe lên Đà Lạt và đổi hướng về huyện Đơn Dương, đổ đèo Ngoạn Mục (Sông Pha) đi Phan Rang rồi dừng chân tại Nha Trang. Tại đây chúng đã bán chiếc xe Toyota Altis với giá 30 triệu đồng cho một người gốc ở Nghệ An, sau đó cả 3 cầm tiền quay về TP HCM.
Đến chiều 20/6, Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ được chiếc xe Toyota Altis đã bị bọn cướp bán. Hiện nay, ngành chức năng tiếp tục truy nã tên Duy, chắc chắn những kẻ gây án mạng sẽ bị trừng trị thích đáng.
(Theo Thanh Niên)