Đầu giờ chiều 11/10, anh Phạm Quốc Cường (37 tuổi, ở phố Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) đi câu ở phố Đại Đồng, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.
Đến 17h30 cùng ngày, trời mưa lớn, anh ngừng câu. Sau khi ăn tạm bát mì, anh Cường đi bộ ra mương nước tưới tiêu cách hồ câu khoảng 30m để xem một số người đang câu cá rô.
Anh Cường và con cá sấu bắt được. |
Lúc đó, anh phát hiện một vật đen như khúc gỗ nổi lên trong đám bèo tây rậm rạp. Chừng vài phút sau, vật này chuyển động và trườn ra đoạn nước trong. Anh tá hỏa khi phát hiện "khúc gỗ" là cá sấu. Con vật nằm im dưới mực nước sâu nửa mét.
Đứng từ trên bờ, anh Cường dùng đầu chiếc cần câu chọc vào chi trước của con cá sấu. Con vật quẫy mạnh, nước tung tóe cả lên bờ.
Chủ hồ câu lội xuống mương phối hợp cùng anh Cường bắt con cá sấu. Anh này dùng dây chun buộc miệng con vật rồi để trong chiếc túi gai.
Chiếc miệng rộng của con cá sấu ngoác ra khi bị chọc quấy. |
Con cá sấu hiện bị nhốt trong chuồng sắt. Phần thân của con vật này nằm theo đường chéo chiếc lồng, còn đuôi phải cuốn lại nửa vòng.
"Tôi đo được con cá sấu dài chừng 1,2 m, nặng 12kg. Sáng nay tôi phải ra chợ mua phổi lợn cho nó ăn và thỉnh thoảng bơm nước vào mồm nó. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy và sờ tận tay con cá sấu lớn vậy", anh cho biết.
Theo anh Cường, mương nước tưới tiêu trên rộng khoảng 10m. Nhiều người ngồi câu trước đó không phát hiện ra con vật vì nó lẩn trong đám bèo. Anh phán đoán, có thể con vật xổng ra từ một nhà dân.
Hoàng Việt