Bé Nghi Đức một mình lái thuyền. Ảnh chụp từ video |
Trong một video được đăng trên mạng gần đây, cậu bé Hà Nghi Đức, 4 tuổi, đã phải một mình điều khiển chiếc thuyền giữa sóng biển bao la khi tham gia Tuần chèo thuyền quốc tế được tổ chức ở huyện Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Bố của em, ông Hà Liesheng, người được cư dân mạng đặt cho biệt danh là "Đại bàng cha" hồi đầu năm nay đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận gay gắt sau khi đăng tải video con trai cởi trần chạy giữa tuyết. Nhiệt độ lúc đó khoảng âm 13 độ C. Khi bị bố bế ra giữa trời tuyết để bắt đầu khóa "rèn luyện đặc biệt", cậu bé đã khóc và van xin.
Còn trong video mới, ông Hà nói: "Tôi nghĩ rằng sau khi Đậu Đậu (tên gọi thân mật của bé Đức) đã trải qua nửa năm luyện tập, thằng bé hoàn toàn có khả năng tự lái thuyền một mình giữa biển cả. Thằng bé đã mặc áo phao và cũng biết bơi nữa, vì thế tôi cho rằng nguy hiểm đã được giảm đi rất nhiều. Chỉ bằng cách cho ra giữa sóng to gió lớn như thế thì thằng bé mới chứng tỏ được khả năng tiềm ẩn của bản thân".
Báo China Daily đưa tin cuộc thi lái thuyền ở Thanh Đảo diễn ra trong 16 ngày. Ông Hà cho biết những bức ảnh cũng như video của bé Nghi Đức tại cuộc thi sẽ được ông ghi lại và gửi tới tổ chức Kỷ lục thế giới để được công nhận.
Bé Hà Nghi Đức bị sinh non và được các bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng bại não. Nhằm cải thiện tình hình sức khỏe của con trai, ông Hà đã lập nên một chế độ luyện tập nghiêm ngặt và luôn làm theo kế hoạch đó dù có nhiều người lên án cách dạy dỗ của ông.
Hướng Dương