Chu Đức Tuân. |
Nạn nhân là bé trai Hà Văn Quân, 2,5 tuổi, đang khóc ven đường. Thấy cậu bé đứng khóc, Tuân và Tuyền đã nảy sinh ý định bắt cóc. Hắn xuống xe trò chuyện, dụ dỗ bé trai 2,5 tuổi đi mua kẹo. Đưa Quân rong ruổi khắp nơi, trưa cùng ngày chúng gọi điện thoại chị Đinh Thị Nhi (người quen) thông báo vừa xin được bé trai.
Người phụ nữ đang khao khát có được một cháu bé để chăm sóc, sống cùng cho đỡ cô đơn vui mừng như "bắt được vàng". Nhưng nhận cậu bé xinh xắn từ Tuân, chị Nhi cẩn thận yêu cầu phải có giấy giao con của người mẹ. Đoán trước được việc này, Tuân đã thảo sẵn văn bản này với nội dung, do chửa hoang nên giờ người mẹ không có điều kiện chăm sóc Quân, tự nguyện giao cháu cho người khác chăm bẵm. Thậm chí, chúng còn tạo dựng ra cả người làm chứng, ấn dấu tay chỉ điểm vào tờ giấy này. "Bán" bé trai được 7 triệu đồng, Tuyền và Tuân chia nhau khoản này.
2 ngày sau chị Nhi lần theo địa chỉ người mẹ ghi trong giấy để cảm ơn nhưng không tìm được. Nghi hoặc, chị Nhi gọi điện thoại cho Tuân để trả cháu bé. Chiều 27/11, Tuân sang đón Quân về. Trên đường đi, người dân xã Minh Trí đã giữ hắn lại vì phát hiện đứa trẻ giống trong bức hình mà vài ngày qua một số người đang đi tìm.
Cơ quan chức năng đang truy bắt Tuyền.
K.Ngọc