![]() |
Một trong những nghi can bị dẫn về khách sạn nơi người này trú ngụ để khám xét. |
Khoảng gần 13h chiều 14/7, tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Hồ Hảo Hớn, quận 1, TP HCM, một vị giám đốc người Đài Loan cùng người phiên dịch và lái xe chạy từ đường Tôn Đức Thắng khi đến địa điểm này thì bỗng nhiên ôtô bị xẹp lốp.
Cả 3 người trên xe bước xuống kiểm tra và hí hoáy sửa rồi bước lên xe và nổ máy như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, ngay lúc đó, đột nhiên có hai phát súng nổ. Những nạn nhân trên xe lúc này mới phát hiện mình vừa bị trộm mất túi tiền để ở trong xe, và cảnh sát đã phục kích bắt được nghi phạm.
Các nạn nhân sau đó cho biết họ vừa rút số tiền 22.000 USD tại một ngân hàng trên đường Tôn Đức Thắng, đến địa điểm trên thì xảy ra sự việc.
Theo thông tin ban đầu, từ vụ việc này ngay sau đó, cảnh sát đã truy xét và bắt gọn tất cả 6 nghi can, đều là những người nước ngoài, gốc châu Á. Ngay trong chiều, một số nghi phạm đã được áp tải về các khách sạn - nơi những người này trú ngụ trong thời gian qua để khám xét.
![]() |
Trước cửa khách sạn nơi nghi can bị dẫn đến khám xét. |
Theo điều tra ban đầu, những nghi can này đã sang VN bằng đường du lịch và thuê các khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng (quận 1) hàng ngày phân công nhau đi "săn" các "con mồi" ở các khu vực xung quanh ngân hàng rồi tìm cơ hội gây án. Nhóm này được cho là đã gây ra các vụ dàn cảnh, dùng súng bắn đinh bắn thủng lốp xe của khách vừa ra khỏi ngân hàng để "cuỗm" tiền trong thời gian gần đây.
Vụ gần đây nhất, ngày 6/7, khi tài xế Nguyễn Văn Mười cùng hai nhân viên của một công ty tại Long An vừa rút 9 tỷ đồng sau khi giao dịch và đi từ đường Đồng Khởi về đến ngã tư Hàm Nghi - Paster, quận 1, thì phát hiện bánh xe bị thủng bánh. Do xuống xe để thay lốp nhưng không chốt cửa, khi quay lại nạn nhân đã thấy túi tiền (sau khi giao dịch còn lại 500 triệu đồng) đã không cánh mà bay.
![]() |
Cảnh sát cho chuyển đồ đạc của các nghi phạm từ các khách sạn. |
Tương tự, ngày 30/6, một nhân viên của công ty tư nhân khác khi vừa rút 490 triệu đồng từ ngân hàng trên đường về cũng được một thanh niên chạy lên báo xe thủng lốp. Sau một hồi dừng lại để sửa, quay lên thì túi tiền cũng đã bị "cuỗm mất". Trước đó, chỉ hơn 2 tuần, ngay trước dinh Thống Nhất, một chiếc Ford Everest cũng đã bị bắn (nghi là bằng súng bắn đinh) khiến lốp bị thủng, nạn nhân sửa lốp xong thì số tiền 2,4 tỷ cũng "biến mất".
Xuân Hoàng