![]() |
Diana và Barry Mannakee. |
Trong băng, Diana hé lộ bí mật về tình yêu giữa nàng và chàng cảnh sát vạm vỡ. Công nương cũng buột miệng rằng anh bị giết hại chỉ vì đã lên giường với nàng.
Cuộn băng video này được Diana thu được trong khoảng năm 1991-1992. Nàng tâm sự rằng Mannakee là người tình đầu tiên của mình sau khi cuộc hôn nhân giữa nàng với thái tử Charles đổ vỡ.
Đau đớn vì mối quan hệ của chồng với Camilla Parker Bowles, Diana đã tìm đến người vệ sĩ riêng, mong chờ sự an ủi. Và anh đã mang tới cho nàng tình yêu thương, thứ mà nàng không còn tìm được ở người chồng phụ bạc. Diana và Mannakee không hề giấu giếm những tình cảm dành cho nhau, thậm chí trước cả con mắt tò mò của những người hầu hoàng gia.
Một người từng phục vụ trong cung điện cho biết: “Mọi người đều nhận thấy họ rất tâm đầu ý hợp. Bất cứ khi nào Diana phiền muộn hay gặp khó khăn, nàng đều tới với Barry, luôn luôn là Barry”.
“Diana thích lối nói thẳng của Barry. Nàng luôn thấy dễ chịu khi ở bên anh. Charles chẳng mấy khi có nhà. William vừa chập chững biết đi, Harry còn bé tí và nàng cảm thấy đang phải gánh cả trái đất trên đôi vai mảnh mai của mình. Nàng ngắm Barry chơi đùa với lũ trẻ và ngạc nhiên sao Charles không thể làm điều đó”, một sĩ quan hầu cận khác thuật lại.
Mannakee thấy rằng mình có trách nhiệm giúp Diana giải tỏa gánh nặng tinh thần. Một lần, nàng đã buông mình vào vòng tay anh và nức nở: “Em không thể tiếp tục sống thế này được nữa. Em không thể”.
![]() |
Diana trong một đoạn băng video. |
Những tin đồn về đôi bạn tình này lập tức lan truyền khắp hoàng cung. Mannakee đột ngột bị điều đi công tác. Và 8 tháng sau khi anh qua đời, Diana vẫn chưa nguôi được nỗi sầu khổ.
Kể từ đó cho đến lúc mất, năm nào Diana cũng tới lò thiêu London, nơi lưu giữ thi hài người vệ sĩ. Diana thậm chí còn cố gắng liên lạc với linh hồn anh thông qua bà đồng. “Tôi luôn luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi về cái chết của Barry. Và anh ấy đã cho tôi câu trả lời”, nàng nói. Trước khi chết, Mannakee đã tiết lộ với người đồng nghiệp Stephen Peal rằng anh đang có một cuộc tình với “sao”. Peal chính là người đã lái chiếc Suzuki, đèo Mannakee đằng sau khi họ đâm vào chiếc Ford Fiesta tại Woodford, London. Ông ta bị thương nặng vào đầu trong vụ tai nạn.
Giờ đây, cảnh sát Anh đang tiến hành làm sáng tỏ những lời buộc tội của Công nương Diana. Họ đã xem xét lại những bằng chứng về vụ tai nạn môtô khiến Mannakee, 39 tuổi, bỏ mạng 17 năm trước. Đây cũng là một phần của cuộc điều tra về cái chết của chính công nương Diana năm 1997.
Nghĩa Anh