Theo tường trình, anh Thắng cùng một số đồng nghiệp đi xe ôtô đến quán Vọng Ba Lâu ở số 4, Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Tây Hồ để ăn tối và gửi xe sau sân của Xưởng phim Việt Nam, tại số 4, Thụy Khuê.
Đến 20h cùng ngày, một trong số người bạn của anh Thắng có việc phải về trước nên lấy ôtô. Vì cặp tài liệu của anh Thắng vẫn để trong ôtô nên anh Hoa đưa cho Bùi Tuấn Vượng, nhân viên bảo vệ của Xưởng phim, đề nghị Vượng gửi cho anh Thắng đang ăn ở quán. Bên trong cặp có tài liệu liên quan đến y tế, USB, CD và 9,5 triệu đồng.
Sau khi anh Hoa về, Vượng đã tò mò mở chiếc cặp trên xem. Thấy có nhiều tiền, Vượng đã nảy lòng tham lấy toàn bộ số tiền trên và 2 USB để vào xe máy của mình, còn chiếc cặp, Vượng giấu dưới gầm tủ trong phòng bảo vệ của Xưởng phim.
(Theo Công An Nhân Dân)