Tờ Thairath thừa nhận "bóng đá Việt Nam đang vượt mặt Thái Lan" sau khi đội U23 nước này để thua 0-4 trên sân Mỹ Đình trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo. "Một trận thua đáng xấu hổ", Thairath cho biết đó là cảm giác chung của người hâm mộ xứ chùa vàng trong đêm 26/3.
"Trận thua này đã chỉ ra nhiều điều. Bóng đá Thái Lan đang thiếu sự phát triển, không giống như Việt Nam. Trên bảng xếp hạng FIFA, chúng ta cũng đứng sau họ. Dù là AFF Cup hay Asian Cup chúng ta không thể so với họ", bài viết trên báo Thái Lan phân tích thêm.
"Từ trận thua ở Mỹ Đình hôm qua, Thái Lan thua Việt Nam về cách bố trí đội hình, thể lực, sự quyết tâm, khát khao lẫn việc điều khiển cảm xúc. Cầu thủ tỏa sáng nhất trận đấu là Nguyễn Quang Hải, cầu thủ cho thấy đã vượt tầm Đông Nam Á và đạt đến đẳng cấp ở khu vực châu Á".
Thái Lan không nằm trong các đội vượt qua vòng loại nhưng vẫn dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 nhờ là nước chủ nhà. U23 Thái Lan đã tập trung một năm qua để chuẩn bị cho giải đấu này, hy vọng điểm tựa sân nhà sẽ giúp họ có thành tích cao, qua đó dự Olympic 2020.
"Thất bại này buộc Thái Lan phải thay đổi ngay lập tức", Thairath nhấn mạnh. "Nếu không, chúng ta không thể đòi lại vị trí số một Đông Nam Á từ Việt Nam, chứ đừng nói hướng ra châu Á".
Hữu Nhơn