Thứ ba, 27/9/2022, 17:44 (GMT+7)

Bão Noru đổ bộ miền Trung

Mưa lớn kèm gió giật mạnh với sóng lớn cao 4-5 m khiến nhiều ngôi nhà, hàng quán bị tốc mái; người dân phải di dời, hủy cưới do ảnh hưởng của bão Noru.

Chiều 27/9, bão Noru - cơn bão được mô tả là mạnh nhất trong 20 năm qua - bắt đầu tấn công các tỉnh miền Trung, với khu vực dự báo tâm bão từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, gió giật mạnh, vùng ven biển sóng lớn cao 4-5 m. Ảnh: Hoàng Táo

Khoảng 15h30, một cơn lốc xoáy cuốn qua khu vực chợ Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, khiến một số nhà dân, bãi đỗ xe, hàng quán bị tốc mái, hư hỏng tài sản, rất may chưa có thiệt hại về người.

Tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, trời đổ mưa rất to, nặng hạt khiến tầm nhìn hạn chế, gió tĩnh. Nhà chức trách xã Triệu An đã yêu cầu toàn bộ thuyền viên trên tàu cá ở âu tàu nam Cửa Việt lên bờ trú tránh, không ở lại tàu. Người dân ở các nhà không kiên cố được di dời xen ghép với nhà kiên cố bên cạnh. Ảnh: Hoàng Táo

Mưa lớn làm cành cây đổ gãy ở Triệu Phong. Ảnh: Hoàng Táo

Mái tôn để xe của một gia đình bị sập do giông bão. Ảnh: Hoàng Táo

Đồn cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội biên phòng Quảng Trị, bị thiệt hại nặng do mưa lớn.

Tại khu đô thị Dung Quất, ở Bình Thạnh, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn hất tung bạt một cửa hàng. Ảnh: Linh Phạm

16h, tại Bình Định mưa bắt đầu to, nặng hạt và có gió. Các tuyến đường chính ở thị xã Hoài Nhơn (giáp với Quảng Ngãi) ở các phường Tam Quan Bắc, Tam Quang Nam, Hoài Hương... vắng người qua lại. Khu vực các bãi biển, nhà hàng, quán nước cũng đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều quán tạp hóa vẫn đông đúc người dân mua mì tôm, thực phẩm dự trữ.

Sóng bắt đầu dữ dội, cao từ 4 đến 6 m, tràn lấn sâu vào đất liền ở khu vực thị xã Hoài Nhơn. Lúc này người dân đang tranh thủ "thời gian vàng" còn lại để chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn. Các hộ dân ven sông Lệ Giang và bờ biển được chính quyền địa phương hỗ trợ đến các trường học kiên cố. Ảnh: Ngô Phước Tuấn

Bà Phạm Thị Thảo, 65 tuổi, ở ven sông Lệ Giang, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, đang thu xếp chỗ nghỉ ở trường tiểu học Hoài Hương cho biết, nghe bão lớn nên tranh thủ đi trốn cho an toàn. Ảnh: Hoàng Táo

Gia đình anh Nguyễn Sơn, thôn Sơn Trà, Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi, chọn ngày 27/9 để làm đám cưới nhưng đúng lúc bão Noru đổ bộ. Ảnh: Tùng Tin

Anh Sơn cho biết yêu cô dâu Kim Vỹ đã được 4 năm. Tuy nhiên ngày vui của họ phải hoãn lại do ảnh hưởng của bão Noru. Ảnh: Tùng Tin

Sóng biển đánh dữ dội qua cửa biển Thuận An ở xã Hải Dương, TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Sóng mạnh tại Lý Sơn, Quảng Ngãi, lúc 1h chiều 27/9. Ảnh: Chí Tâm

Người dân "gia cố" xe ôtô trên phố Lê Duẩn, Đà Nẵng. Ảnh: Phạm Ngọc Thành

Nhóm phóng viên

Đánh giá phiên bản mới