Ngày 7/2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Trịnh Minh Hoàng (5 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) tại nhà trẻ Bảo Hạ (ấp Đồng Nai, xã Hóa An, TP Biên Hòa). Cơ quan điều tra cũng đang xem xét có hay không dấu hiệu phạm tội của chủ nhà trẻ này.
Ba mẹ bé Hoàng buồn bã kể lại sự việc. Ảnh: Thâm Tâm. |
Bảo mẫu Đào Thị Trinh (47 tuổi, quê Quảng Nam) chủ nhà trẻ khai nhận, vào khoảng 16 giờ ngày 6/2, do bà mở cửa phía hông nhà trẻ nên một số cháu đi ra khuôn viên quán cà phê bên cạnh chơi đùa. Khoảng 30 phút sau bà Trinh đi tìm thì phát hiện bé Hoàng nổi lập lờ dưới mặt hồ của quán cà phê.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Trinh, một người đàn ông trong quán liền nhảy xuống vớt cháu bé lên bờ, đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Song, nạn nhân đã tử vong.
Phó Chủ tịch UBND xã Hóa An, ông Hà Minh Đương cho biết bà Trinh thuê một phòng trọ để lập nhà giữ trẻ. Tuy giấy phép đã hết hạn từ cuối năm 2009 nhưng bà này vẫn tổ chức trông nom khoảng 20 trẻ với giá 450 - 600 ngàn đồng mỗi cháu một tháng. Hiện nhà trẻ tự phát này đã bị đình chỉ hoạt động.
Hồ nước trong khuôn viên quán cà phê nơi cháu Hoàng tử nạn. Ảnh: Thâm Tâm. |
Bố của đứa bé xấu số, anh Trịnh Minh Phú (ngụ xã Hóa An) cho biết, cháu Hoàng là con thứ 2. Do bận việc làm ăn nên gia đình gửi con tại nhà trẻ Bảo Hạ với mức phí 25.000 đồng một ngày và mới gửi được 2 tháng. Người nhà bà Trinh đã đến gia đình anh Phú xin lỗi và đưa 20 triệu đồng để lo mai táng cho cháu Hoàng.
Thâm Tâm