Theo Thiếu tá Nguyễn Công Binh -Trưởng Công an huyện Bình Sơn, ngày nào cũng vậy, hễ khi chiều xuống là có rất nhiều thiếu niên kéo nhau đến dọc bờ sông Trà Bồng để nhậu. Trai, gái có đủ, cũng uống hào hứng như dân nhậu thứ thiệt. Trong số đó có học sinh của 2 trường THCS... Dân nhậu còn có bữa thiếu, bữa đủ chứ nhóm thiếu niên này thì thường xuyên, không chiều nào không tụ tập và không bắt đầu "ngày mới" của mình tại đây. Thế nhưng, nhậu cũng chỉ là cái cớ, sau khi đã "sương sương" là quậy phá, trộm cắp và lắm trò xấu khác trong đêm tối.
M. chỉ mới là học sinh lớp 9 nhưng lại là đàn chị, nổi tiếng của một băng nhóm. Dù chướng tai gai mắt lắm nhưng người dân không ai dám lên tiếng vì sợ sự hung hãn miệng chửi, tay chém của bọn chúng. Điển hình là việc bà nội và người chú của Lê Thị M. từng đến can ngăn cháu, bị M. và chị ruột thẳng miệng chửi cho mấy trận xối xả.
Người dân cho biết, nhóm tội phạm này đã gây ra hàng chục vụ gây rối, đánh lộn. Một số thành viên của nhóm đã tham gia rượt đuổi gây nên cái chết của một thanh niên ở huyện kế bên. Trong 4 nam thì 3 bị đưa vào trại giáo dưỡng và 1 sắp tới sẽ có quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Một trong những nữ quái của băng nhóm này là V., dù là gái nhưng V không hề thua kém mấy đứa con trai trong nhóm bất hảo này. Để có thể duy trì những cuộc ăn nhậu tràn từ đêm này qua đêm khác, V. đã truy bức một cô bé học lớp dưới.
V. đe dọa và tống tiền là cháu N., 13 tuổi. Sau khi hay tin N. có quan hệ tình cảm với một bạn trai trong nhóm, biết cha của bé rất nghiêm khắc, V. đã không ngần ngại gặp N. và ra giá cho sự im lặng là tiền. Chỉ trong vòng một tháng, tổng số tiền mà các đối tượng truy bức lấy từ cháu N. là hơn 18 triệu đồng và một đôi hoa tai bằng vàng… Toàn bộ số tiền này, bọn chúng sử dụng vào việc bao cả nhóm ăn nhậu.
Thiếu úy Nguyễn Công Tâm - điều tra viên Công an huyện Bình Sơn cho biết, hầu hết những đứa trẻ trong tốp "4 cặp đầu têu thủ lĩnh" đều có chung hoàn cảnh gia đình không được êm ấm. Trong 4 em trai vi phạm pháp luật thì 3 em có mẹ, cha ly dị. Có em sống với bố nhưng bố đi làm ăn xa cả tháng mới về nhà một lần. Thế nên họ không hề biết trong những ngày mình vắng mặt đã xảy ra những chuyện động trời. Điều mà họ quan tâm nghĩ đến là việc dúi cho con cái ít tiền để tròn bổn phận, trách nhiệm!
Một trong những tội phạm nhí vừa tham gia vào vụ án gây chết người và bản thân từng cầm đầu hàng loạt vụ đánh lộn gây rối, trộm cắp tại địa phương, có cha mẹ đầy đủ nhưng đây là kiểu cha mẹ mà hàng xóm ai cũng khiếp sợ - hung hãn, sẵn sàng thua đủ với bất cứ ai. Khi con cái trộm cắp đồ đạc của hàng xóm, nếu ai phản ánh thì cả cha, mẹ lẫn con cái sẵn sàng mang gậy gộc đến để gây chuyện.
(Theo Công An Nhân Dân)