Sáng 9/11, chuyến xe dẫn giải 7 người cuối cùng trong băng cướp liên tỉnh về đến trụ sở Công an huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 11 bị can bị bắt giữ về tội cướp tài sản, người nhiều nhất cũng chỉ vừa tròn đôi mươi. Những gương mặt dù già dặn bởi ngày tháng lang thang vẫn không giấu được vẻ ngây thơ...
Phạm Thị Út Ngân (18 tuổi, trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là bị can nữ duy nhất trong vụ án này. Con đường phạm tội của Ngân cũng bắt nguồn từ chính lối sống buông thả của cô. Ngân được sinh ra trong một gia đình nền nếp, bố là thương binh còn mẹ làm nghề buôn bán, cô con gái út Ngân được bố mẹ nuông chiều nên rất bướng bỉnh. Đang học lớp 11, Ngân bỏ học và thường vùi đầu tại các cửa hàng Internet. Trong những ngày lang thang tại đây, Ngân cặp với Nguyễn Xuân Quang, 19 tuổi, trú tại xã Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và thuê nhà trọ sống với nhau.
Quang cũng có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt. Bố cậu vốn làm nghề xây dựng nên thường phải xa nhà làm thuê, làm mướn, còn người mẹ nông dân quanh năm vất vả với công việc đồng áng cũng không có đủ thời gian để quan tâm đến cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi chơi... Quang học hết lớp 12, rồi đi nghĩa vụ quân sự. Vốn không quen với lối sống kỷ cương, nền nếp nên chỉ sau thời gian ngắn, cậu ta đã đào ngũ rồi bỏ nhà đi lang thang.
Trong những ngày dặt dẹo, Quang quen biết với Đặng Văn Chung và Nguyễn Văn Doanh, trú tại huyện Đông Triều, sau đó cặp với Đỗ Xuân Tùng, 16 tuổi, trú tại phường Hữu Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Hầu hết những thanh niên này đều có hoàn cảnh gia đình rất éo le. Khi Chung chỉ là đứa trẻ chưa biết suy nghĩ, bố mẹ cậu ta đã đưa nhau ra toà. Mỗi người trong số họ đều có một gia đình riêng của mình, Chung không ai quan tâm, dạy dỗ, chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ nhà đi lang thang...
Cũng như Chung, Tùng có bố mẹ nhưng không nhận được tình yêu thương rồi cũng sa chân vào con đường phạm tội. Bọn chúng thuê nhà trọ, cuộc sống bầy đàn lấy đêm làm ngày, liều lĩnh thực hiện các vụ cướp tài sản từ 19h30 đến 7h sáng ngày hôm sau.
Vụ việc được Công an huyện Chí Linh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương mở ra từ vụ cướp xảy ra vào đêm 3/11. Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Lăng, trú tại thôn Tiền Trung, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Anh Lăng bị nhóm thanh niên dùng 2 xe máy, ép sát rồi dùng dao khống chế cướp một chiếc xe máy...
Ngày 5/11, công an xác định nghi vấn đầu tiên là Trần Trung Hiếu, 19 tuổi, trú tại xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vào thời điểm đó, Hiếu đang làm nghề bọc dán xe môtô tại Phố Huế, Hà Nội... Ngay trong ngày, một tổ công tác của hai đơn vị đã có mặt tại Hà Nội, phối hợp với Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình triệu tập Hiếu về trụ sở.
Bên cạnh việc đưa ra các chứng cứ thuyết phục, các điều tra viên đã dùng biện pháp tuyên truyền, vận động để Hiếu khai báo, và cậu ta đã khai tên của 2 trong 6 kẻ gây ra vụ cướp tài sản vào đêm 3/11. Đó là Quang và Ngân.
Bên cạnh việc vây bắt, tổ công tác đã gặp gỡ bố mẹ của Nguyễn Văn Doanh, 19 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, một tên trong vụ án để thuyết phục. Bố, mẹ của Doanh đã đồng ý vận động con đến đầu thú. 21h ngày 8/11, Doanh đã đến Công an huyện Chí Linh trình diện.
Đêm 8/11, Ban chuyên án đã xác định được vị trí nơi các tên còn lại đang trú ẩn.
(Theo Công An Nhân Dân)