Phía Park Shi Hoo những ngày này tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi khẳng định sẽ không hòa giải với phía nạn nhân A. Trong tuyên bố mới nhất, luật sư của tài tử Alice phố Cheongdamdong cho biết, họ không quan trọng chuyện thắng thua, lý do duy nhất là lấy lại danh dự cho tài tử này, nhằm khôi phục hình ảnh của anh trong lòng người hâm mộ. Đại diện luật pháp của Park Shi Hoo cũng bày tỏ sự bất mãn khi rất nhiều những người không liên quan tới sự việc, ví dụ như "bạn của A", "bạn của Park Shi Hoo"... liên tục trả lời phỏng vấn báo chí, gây hiểu lầm không đáng có trong scandal lần này.
![]() |
Park Shi Hoo khẳng định không lùi bước trong vụ kiện tụng tai tiếng này. Ảnh: News. |
Trước đó, phía Park Shi Hoo nộp đơn kiện A - cô gái được cho là nạn nhân vụ cưỡng dâm, B - bạn thân của A, và C - CEO của Eyagi Entertainment, công ty nơi Park Shi Hoo đầu quân suốt nhiều năm qua, cho đến khi anh quyết định tách riêng ra làm việc độc lập. Đại diện luật của Park Shi Hoo khẳng định, họ có những chứng cớ để khẳng định C đứng sau scandal cưỡng dâm để hãm hại tên tuổi tài tử này. Đoạn tin nhắn trao đổi giữa A và C trên Kakao Talk mới đây đã được hé lộ, cho thấy nghi vấn này có cơ sở.
Trong số những tin nhắn B trò chuyện với A trên Kakao Talk có một đoạn đáng chú ý: "Tớ đã trao đổi với quản lý cũ của Park Shi Hoo về việc làm sao để tố cáo anh ta. Cậu chỉ việc ngồi đợi thôi. Chúng ta sẽ làm cho anh ta phải quỳ gối và xin tha thứ. Ông Hwang (nhân vật C) đang rất tức giận, ông ấy cho rằng Park Shi Hoo đã phản bội mình khi dám tách ra riêng. Chúng ta sẽ kết hợp lại để cho anh ta một đòn đau. Đừng vội tắm rửa. Hãy tới bệnh viện lập tức để tiến hành các xét nghiệm cần thiết".
Đoạn tin nhắn cho thấy giữa A, B và C đã có một thỏa thuận ngầm, trước khi cô gái A đến sở cảnh sát trình báo sự việc. Tuy nhiên, việc C có cấu kết với A để tạo nên scandal này hay không vẫn là điều mà sở cảnh sát chưa thể nào xác nhận. Trong khi đó, C cho biết "vô can trong toàn bộ sự việc".
Mới đây, theo một thông tin đã được xác nhận, mẹ của Park Shi Hoo đã bí mật tới gặp gỡ gia đình A ở khu Jung-gu, Seoul vào ngày 20/2, tức là 5 ngày sau khi đơn kiện được tiếp nhận. Cuộc trò chuyện diễn ra rất chóng vánh, cha của A ngay sau đó tức giận bỏ đi. Một vài ngày sau, mẹ của tài tử này tiếp tục tới gặp đại diện luật của A nhằm bàn thảo và đưa ra một hòa giải phù hợp, nhưng cuối cùng, cả hai phía không tìm được tiếng nói chung.
Trả lời phỏng vấn của một tờ báo hôm 6/3, Park Shi Hoo nhấn mạnh, sóng gió suốt 20 ngày vừa qua khiến anh rất buồn, và: "Giờ thì tôi không còn gì để mất nữa, nhưng tuyệt đối không hòa giải. Tôi rất muốn sự việc này sớm chấm dứt, nhưng hy vọng rằng cảnh sát sẽ tìm ra sự thật. Nếu A thừa nhận lỗi lầm của mình và xin được tha thứ, tôi sẽ cân nhắc lại".
Nguyễn Hương