Quán ăn uống của vợ chồng Nguyễn Văn Quý (35 tuổi, ở Đan Phượng) mở ra được vài ngày trên khu đất trống thuộc đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, nhưng đã gây mất trật tự. Chỗ này còn gây ô nhiễm môi trường sống bị nhiều người dân phản ánh là điểm đen về rác thải.
Khi tổ công tác kiểm tra, vợ chồng Quý đã xuất trình hợp đồng cho thuê đất của Tổng công ty xây dựng Từ Liêm đang quản lý khu đất 26 thuộc dự án căn phòng nhà ở cao cấp, thuộc UBND quận Cầu Giấy. Tuy nhiên hợp đồng này là giả mạo. Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế việc kinh doanh ăn uống trái phép.
![]() |
Trung (trái) và Tuấn trong hồ sơ cảnh sát. |
Ngày 12/11, anh Quý đã có đơn trình báo bị một người là Trần Thanh Phong cùng Phùng Văn Tuấn (30 tuổi, ở Ba Vì) giả mạo là cán bộ dự án cho thuê lô đất trên cùng với giá 86 triệu trong vòng 18 tháng để kinh doanh. Anh Quý cho biết, Phong còn vẽ ra bằng việc có một cán bộ địa chính đến đo đạc đất trước khi làm các thủ tục bàn giao mặt bằng.
Cảnh sát làm rõ, Tuấn và Phong có mối quan hệ khá mật thiết. Tuấn là người môi giới để anh Quý và vợ bán cả trâu bò, vay tiền ở quê để lên Hà Nội thuê. "Cán bộ địa chính" là Phùng Văn Đông, chú họ của Tuấn, được điều đến để cho kế hoạch lừa đảo được hoàn hảo.
Trong khi cảnh sát đang điều tra vụ việc, Tuấn tiếp tục nhờ Trương Đức Trung (25 tuổi, cùng quê) đóng giả cán bộ dự án, điện gặp anh Quý để thương lượng. Khi Trung đang đưa số tiền 86 triệu đồng để "đền bù" cho hợp đồng kinh tế giả mạo ở một quán cà phê thì bị cảnh sát bắt quả tang.
Tuấn cũng đã bị bắt giữ sau đó và đã thừa nhận mọi hành vi lừa đảo trên. Tuấn khai, anh ta là người thảo ra hợp đồng và đi khắc con dấu giả mạo với giá 100.000 đồng.
Hiện, Phong và Đông đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Việt Dũng