Mọi chuyện xem như qua đường nhưng tới nay cô gái đó lên kiếm anh ta nói bây giờ đang mang thai của anh. Anh bảo cô gái ấy bỏ đứa bé đi nhưng cô không chịu.
Anh đó kể cho bạn gái nghe hết, bạn em không biết nên làm sao?. Gia đình anh đều chấp nhận bạn em, không thích cô gái đó (Kim Phượng).
Nếu bạn gái của bạn thật sự yêu bạn trai của mình thì chuyện này xảy ra, cô ấy nên sát cánh cùng người yêu để giải quyết ổn thoả đã. Sau đó mới tính đến chuyện có nên tha thứ hay không?.
Đến bây giờ chuyện xác định ai là cha của đứa bé cũng chưa rõ ràng và giữa họ vẫn chưa có bất kỳ một sự ràng buộc nào. Nếu cái thai kia đúng là của anh ấy thì việc chịu trách nhiệm là đương nhiên. Một là anh ấy sẽ phải lấy cô gái kia hai là anh ấy chỉ có trách nhiệm với đứa con khi nó sinh ra. Mặt khác cũng có thể anh ấy không phải là "tác giả" của cái thai đó thì sao?.
Với mỗi một giả thuyết cô ấy sẽ có những cách xử lý khác nhau điều này tuỳ thuộc vào tình cảm và sự tha thứ của cô ấy. Nếu tình yêu dành cho người mình yêu rất sâu nặng và hành động của bạn trai chỉ là lần đầu tiên, làm trong lúc không kiểm soát được bản thân do say rượu thì cô ấy cũng nên cho anh ta một cơ hội làm lại từ đầu.
Đừng để hạnh phúc của mình tuột mất vì những chuyện như thế này. Mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn khi cả hai cùng bình tĩnh phân tích và giải quyết vấn đề từng bước một.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Tư vấn trực tiếp: số 15 Ngõ 57 Hàm Long - Hà Nội
Tư vấn qua điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7