Bạn trai tôi chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, không có bằng cấp gì cả. Anh làm kỹ thuật cho một cửa hàng máy tính 10 năm rồi và kiến thức của anh giờ không phù hợp với công việc nữa nên anh thất nghiệp. Tôi muốn anh học nghề gì đó để sau này có cái gốc rồi tìm việc. Tôi cũng không so đo gì khi anh kém trình độ với mình, tôi tốt nghiệp đại học và đang làm cho tập đoàn lớn.
Tính anh hiền lành, có điều tôi cảm giác anh không có chí cầu tiến, tôi rất nản trong việc này, nhiều khi không muốn nói tới sợ anh tự ái. Giờ không đi học thì chẳng lẽ anh chịu cảnh thất nghiệp mãi sao? Rồi tương lai anh biết làm gì đây? Tôi không biết khuyên anh như thế nào. Tôi đang rầu rĩ về vấn đề này, tính anh lại không mạnh dạn như tôi, một phần cũng do hoàn cảnh gia đình sống khác nhau nên tôi cũng thông cảm, tuy cũng có đôi lúc bực mình. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Hiền
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.