Tôi và bạn trai đã quen nhau bốn tháng. Chúng tôi từng gặp nhau ở pub. Lúc đó, anh khen tôi xinh xắn, vóc dáng nóng bỏng. Khi đã ở bên nhau, cả hai hợp gu và có nhiều sở thích chung.
Tuy nhiên, bạn trai có tính kiểm soát khiến tôi sợ. Anh hay theo dõi facebook của tôi, trách mắng tôi khi thấy có người nhắn tin hoặc bình luận tán tỉnh tôi. Anh bắt tôi mặc kín mít. Dù vậy, do vóc dáng tôi gợi cảm nên số người tán tỉnh vẫn nhiều. Anh trách tôi cố ý quyến rũ họ. Nhưng tôi không hề như vậy. Tôi nên làm gì đây?
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.