|
Trần Thị Kim Hồng trong buổi tập chiều qua. Ảnh: Ngọc Quân. |
Kim Hồng là tiền vệ cánh không thể thay thể ở tuyển nữ Việt Nam dưới thời HLV Trần Vân Phát. Cô là Quả bóng đồng Việt Nam và tại giải đấu ở Lào năm nay, Kim Hồng chơi nổi bật và góp công lớn vào thành tích lọt vào chung kết của tuyển nữ.
Nửa kia của cầu thủ TP HCM - Đặng Phú Kiện cũng là một VĐV chơi bóng đá. Anh là thủ môn đang khoác áo một CLB futsal ở TP HCM. Dù luôn bận bịu với việc tập huấn và thi đấu xa nhà, Kim Hồng và Phú Kiện luôn giành thời gian cho nhau. Với các trận đấu diễn ra trong nước nếu không bận bịu công việc, Phú Kiện luôn có mặt trên khán đài ở các trận đấu của bạn gái và ngược lại. Họ là nguồn cổ vũ lớn lao cho nhau trong từng trận đấu dù lớn hay nhỏ.
Ở SEA Games này, do đường xá xa xôi và bận thi đấu, cầu thủ futsal này chỉ dám hứa với Kim Hồng sẽ tới Lào cổ vũ cô nếu tuyển Việt Nam lọt vào chung kết. Không sai hẹn, ngày 14/12 vừa rồi, Phú Kiện cùng một đồng nghiệp lặn lội từ TP HCM tới Vientiane chờ xem trận chung kết. Vào buổi tập chiều qua, Phú Kiện cũng có mặt trên sân tập cùng đội nữ. Anh dự đoán Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 2-0 để đòi lại ngôi hậu ở khu vực Đông Nam Á.
|
Bạn trai Kim Hồng ngồi trên khán đài trong buổi tập chiều qua. Ảnh: Ngọc Quân. |
Trong khi đó, Kim Hồng đã nhờ các lãnh đạo của LĐBĐ Việt Nam lo một đội vé VIP cho bạn trai và đồng nghiệp ra sân theo dõi trận chung kết sẽ diễn ra vào 16h hôm nay trên sân Chao Anouvong.
Ngọc Quân (từ Vientiane)