Tôi 38 tuổi, đã ly hôn, không nuôi đứa con nào, đang sống cùng tình mới. Tuy nhiên, tiền nhà trọ là do tôi trả, còn anh không góp đồng nào. Điều đó khiến tôi hơi lăn tăn nhưng vì yêu nên tôi không đòi hỏi.
Khi đã yêu nhau được hai năm, tôi mới giới thiệu anh với bạn bè mình. Trong buổi cafe, chúng tôi trò chuyện rôm rả. Sau đó, bẵng đi hai ba hôm, bạn thân mới nói một tin khiến tôi sốc. Bạn trai tôi đã dò la facebook của cô ấy, kết bạn và tán tỉnh cô ấy. Bạn tôi bảo muốn thử lòng bạn trai tôi nên cũng giả vờ đong đưa. Cô ấy còn chụp màn hình cuộc nói chuyện cho tôi xem. Khi cô ấy viết: "Em làm việc mệt quá, mới ăn xong, cần người rửa bát cho" thì bạn trai tôi đáp: "Cần anh rửa bát hay thậm chí tắm cho em cũng được. Em thích là anh chiều tất". Tôi bối rối quá, tôi nên làm gì đây?
Thanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.