Tôi là cô gái bình thường, trải qua vài cuộc tình nhưng người con trai hiện tại là người tôi yêu nhất, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì tôi có. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, anh 25 còn tôi 26, chúng tôi quen nhau một năm rồi, chúng tôi ở hai miền khác nhau. Cách đây 3 ngày tôi thử thai rồi đi siêu âm mới biết mình có thai được 6 tuần. Tôi khóc nhiều, chưa biết phải làm sao, anh đòi giữ lại thai nhưng chưa cưới được vì điều kiện chưa cho phép. Tôi sợ không dám nói cho cha mẹ, tính sẽ âm thầm sinh con.

Ảnh minh họa.
Có điều sinh con đâu có đơn giản, tôi làm sao có thể lo cho con tốt được khi không có sự hỗ trợ của gia đình. Anh thương yêu tôi nhưng tính lại đào hoa, từng làm cho người cũ có thai rồi cũng không giữ thai được, sau đó tình cảm họ nhạt dần và dẫn đến chia tay. Tôi cũng hạnh phúc lắm khi biết có thai với người mình yêu nhất. Có điều gia đình tôi kiểu truyền thống, giữ danh dự với xóm làng, tôi được nhiều người hỏi cưới nhưng không lấy ai, giờ mà có con khi chưa cưới thì sợ mọi người sẽ cười ba mẹ tôi, chứ tôi thì không quan tâm điều này. Chúng tôi hoang mang lắm, không biết tính sao, thai càng lớn tôi càng khó có thể bỏ. Mong anh chị cho tôi lời khuyên.
Thảo
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.