Trước đây tôi có người yêu nhưng chỉ là anh em bạn bè quý mến chơi với nhau lâu ngày rồi phát sinh tình cảm. Tôi thương anh nhưng sau một thời gian cả hai cảm thấy không hợp rồi chia tay, anh đi lấy vợ. Sau 2 năm tôi gặp người khác, anh đến với tôi khi đã chia tay bạn gái, hứa hẹn sẽ cưới tôi. Sau thời gian chúng tôi cũng xác định đến với nhau và đã đi quá giới hạn nhưng rồi gần đây anh ít liên lạc, nói rằng không thể cưới tôi được và lại quay về với người yêu cũ của anh. Tôi cố níu kéo một thời gian nhưng không được, rất hận anh vì đã lấy đi đời con gái của tôi.
Rồi tôi nghĩ sẽ có người hiểu và thông cảm, yêu thương mình thật lòng không phải vì cái màng trinh mỏng manh kia. Sau một thời gian tôi gặp người đàn ông tên Nam, anh đã 40 tuổi (tôi 28 tuổi), nghĩ anh đã trải qua nhiều mối tình rồi sẽ chấp nhận chuyện của tôi nên nhận lời yêu anh. Chúng tôi yêu nhau rất hạnh phúc, anh tâm lý, cả hai đều xác định cưới nhau nên đã dắt về nhà giới thiệu với gia đình. Sau đó chúng tôi đã quan hệ, biết tôi không còn trong trắng anh đã nhắn tin hỏi, anh bảo: "Anh hỏi để biết, sau này vợ chồng sống hạnh phúc chứ không có ý gì" nên tôi đã chia sẻ thật.
Từ đó trở đi anh hay nhắc lại chuyện ấy và điều tra về mối quan hệ giữa tôi với người trước, nói tôi là phụ nữ dễ dãi này nọ, không thể cưới tôi nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Rồi chúng tôi có con với nhau, anh nói bỏ thai đi vì hiện tại khó khăn chưa thể cưới được, về sau cưới rồi có con cũng chưa muộn. Tôi nghe lời anh, đồng ý bỏ thai. Sau đó anh tiếp tục lôi chuyện quá khứ của tôi ra đay nghiến, nói tôi không những yêu một người mà còn yêu nhiều người khác nữa.
Anh yêu cầu tôi phải kể hết ra nhưng tôi nhất định không kể. Anh nói sẽ điều tra và đến lúc đưa ra bằng chứng tôi có người nữa thì sẽ bỏ tôi. Lúc nào anh cũng nói bị ám ảnh chuyện tôi đã quan hệ với người trước và cảm thấy nhục khi cưới tôi. Thực sự chúng tôi vẫn yêu thương nhau nhưng tạm thời không liên lạc gì, anh bảo chẳng thể ngủ được và đau khổ lắm. Sau đó chúng tôi làm hòa, đi chơi với nhau bình thường nhưng đụng tới chuyện gì là anh lại đem chuyện quá khứ của tôi ra nói.
Nhiều lần anh đay nghiến tôi quá, lại còn nói tôi là người không ra gì. Tôi muốn chia tay anh vì buồn và tự ái nhưng còn yêu anh nhiều. Với lại cũng sợ chia tay anh rồi, nếu có yêu ai khác, họ có đay nghiến tôi chuyện này nữa không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Dung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu