Tôi 29 tuổi, nhân viên văn phòng, thu nhập không cao. Anh 32 tuổi, nhân viên kinh doanh, lương khá, nhà cửa và tài chính vững vàng. Chúng tôi quen nhau được vài tháng, đã đi quá giới hạn. Vừa rồi, tôi thử que hai vạch và đi siêu âm thì thai đã được 7 tuần. Tôi nói chuyện với anh, anh bảo tôi nên bỏ thai, sinh con ra mà chúng tôi không hạnh phúc thì sau này con sẽ không thông minh. Tôi nhất quyết không chịu phá, muốn giữ lại con cho mình.
Trong lúc quen tôi, anh còn tán bạn thân tôi. Tôi đau lòng lắm nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, không nói lời nào. Rồi chúng tôi cãi nhau, tôi từ mặt anh, một tháng hai đứa không liên lạc, cái thai trong bụng tôi càng ngày càng to, không biết phải làm sao nữa. Việc chúng tôi quen nhau hai gia đình đều chưa biết, giờ việc mang bầu tôi cũng chưa dám nói với bố mẹ. Phải làm sao để giải quyết chuyện của tôi đây, mong các bạn tư vấn, chân thành cảm ơn.
Ngân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.