Tôi 30 tuổi, đã có một đời chồng. Sau ly hôn, tôi tình cờ quen biết một người kém 3 tuổi và anh ấy đã trở thành bạn trai tôi. Anh có việc làm ổn định, lương 8 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, khi đi ăn, uống nước, chúng tôi đều cưa đôi "tình phí".
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến năm nay, lương tôi bị giảm, chỉ còn 4 triệu đồng/tháng. Tôi cố gắng duy trì việc chia tiền hẹn hò cho tới gần hết tháng 8. Sau đó, người yêu phải chi nhiều tiền hơn cho tôi. Vì vậy, anh bắt đầu hay kêu ca nhiều hơn, nói tôi tìm việc khác. Nhưng tôi không thể vì nếu chấm dứt công việc trước khi kết thúc hợp đồng lao động, tôi sẽ phải đền rất nhiều tiền.
Tuần trước, tâm trạng tôi không ổn nên đi ăn một mình. Anh biết chuyện liền mắng tôi không tiết kiệm, còn dám ăn uống ngoài hàng quán. Tiếp theo, khi tôi gửi anh một chương trình khuyến mãi của cửa hàng ăn, một suất ăn chỉ có 30 nghìn đồng, anh bảo tôi mời thì anh mới đi. Tôi thật sự thất vọng với bạn trai, không biết nên làm gì lúc này!
Hoàng My
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.