Chiều 20/6, Thu Thủy đăng tải status dài trên trang cá nhân chia sẻ quan điểm của mình về nỗi ám ảnh hôn nhân và tình yêu. Vì đã thất bại trong cuộc hôn nhân đầu nên cô mất niềm tin vào tình yêu. Thu Thủy tự dặn lòng không được rung động trước bất cứ người đàn ông nào khác. Cô viết: "Trải qua nỗi ám ảnh trong hôn nhân đổ vỡ một lần Thuỷ đã tự động khoá trái tim của mình lại, không cho phép nó rung động, không cảm xúc, lạnh nhạt và thờ ơ với những người khác phái khi họ đến. Những ước vọng về một gia đình trọn vẹn tan biến. Thuỷ chỉ còn biết nắm bàn tay nhỏ bé của con vượt qua những ngày tháng khó khăn ngày qua ngày và bước tiếp con đường này".
Tuy nhiên hai năm sau đổ vỡ, Kin Nguyễn xuất hiện và làm thay đổi suy nghĩ này. Chính sự quan tâm của anh dành cho con trai đã mở khóa trái tim cô: "Hai năm sau đó anh xuất hiện như một định mệnh. Anh nhắc nhở em phải luôn giữ sức khoẻ để lo cho con. Em cũng không suy nghĩ nhiều cho đến khi anh gặp con. Anh nắm tay con, ôm con vào lòng, đút cho con ăn, mua đồ chơi rồi chơi với con... Những chân tình đó từ anh đã như một chìa khoá mở từng nút thắt mà em đã khoá chặt trái tim nó bao lâu nay. Anh đã cho em thấy rằng em đã sai khi đổ lỗi cho tình yêu, sai là cách đối xử giữa con người với con người! Và em biết em và con cần anh", Thu Thủy tâm sự.
Bà mẹ một con hạnh phúc vì con trai lại được đủ đầy tình cảm của cả cha và mẹ. "Giờ thì hai bàn tay bé nhỏ của con đã có mẹ và ba nắm lấy rồi! Mẹ cảm nhận ánh mắt của con ngập tràn hạnh phúc và đủ đầy. Anh à hãy cùng em và con xây dựng một gia đình anh nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con trưởng thành. Cùng nhau chia sẻ những khó khăn và những biến cố trong cuộc sống. Gia đình hay hôn nhân là vậy. Là tình thân. Cảm ơn con trai của mẹ. Nhờ có con mà mẹ mới mạnh mẽ! Nhờ có con là thử thách mà ba đã đến và yêu thương hai mẹ con mình. Dù sau nay có thế nào hãy luôn sống có trách nhiệm, đừng thiếu bản lĩnh mà chạy trốn hãy đối mặt với nó con trai nhé. Cảm ơn anh vì đã cầu hôn em, cho em được cảm nhận hạnh phúc và niềm tin vào tình yêu mà anh đã dành cho em. Anh hãy nghe tiếng cười của con đi. Con vui hạnh phúc là em cũng vui và hạnh phúc theo. Yêu anh rất nhiều Kin Nguyễn".
Tối 19/6, Thu Thủy ngỡ ngàng, xúc động đến bật khóc khi bạn trai 25 tuổi quỳ gối cầu hôn tại một quán cà phê tại TP HCM. Kin Nguyễn nói với Thu Thuỷ: "Trước đây anh chỉ là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, không quan tâm tới điều gì. Nhưng đến khi gặp em, em đã đưa anh qua mọi cung bậc cảm xúc, cho anh thứ gọi là hạnh phúc, là gia đình và cho anh biết mục đích sống của mình là để bảo vệ hai mẹ con em khỏi những đau khổ, tổn thương trong cuộc sống. Làm vợ anh nhé!". Nhiều bạn bè của nữ ca sĩ chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này và chúc cặp đôi mãi hạnh phúc bên nhau. Hiện cả hai chưa tiết lộ về kế hoạch tổ chức đám cưới.