Tôi và anh học chung lớp, cùng chung tiểu đội. Anh hơn tôi bốn tuổi, ngay từ đầu anh đã nói với tôi chia tay người yêu lâu rồi, khoảng ba năm trước khi anh đi học. Cô ấy đã có chồng con, anh và cô ấy yêu nhưng không đến được với nhau do gia đình ngăn cản, tôi tin anh nói thật. Do thời gian ở gần nhau nhiều, chúng tôi đã yêu nhau.

Ảnh minh họa
Anh là người yêu đầu tiên của tôi, trong thời gian yêu nhau tôi có cảm giác anh có bạn gái ở quê nhưng anh phủ nhận. Tôi nghi ngờ từ khi lấy được mật khẩu Facebook của anh, nó quá sạch sẽ, dường như không nói chuyện với người con gái nào. Sau vài lần anh đổi mật khẩu tôi cũng tìm được những tin nhắn lưu trữ của anh. Anh nhắn tin với người con gái tên La (trong thời gian yêu tôi) giống như là người yêu vậy. Tôi thắc mắc thì anh nói tôi nhầm, đó chính là cô người yêu cũ anh đã kể với tôi, không phải cô khác, tuy chia tay nhưng hai người thường xuyên nói chuyện.
Tức giận quá nên tôi đã inbox cho La, cô ấy cũng không trả lời tôi. Tôi đành lấy Facebook của anh để nói chuyện thì cô ấy trả lời ngay lập tức. Sau khi nói chuyện với cô ấy, tôi biết họ đã chia tay nhau bốn tháng trước rồi. Cô ấy cũng không biết đến sự hiện diện của tôi. Hỏi thì anh bảo không còn gì để nói nữa, tùy tôi quyết định. Tìm hiểu tôi biết La theo đạo khác anh, hai người sẽ không thể lấy nhau. Không hiểu tại sao anh lại nói dối tôi ngay từ đầu? Tại sao biết là không thể đến được với nhau lâu như vậy rồi mà đến 4 tháng trước mới chia tay?
Trong thời gian yêu anh, tôi thấy anh là người nghiêm túc, anh xác định rõ ràng chuyện tương lai với tôi, công khai tôi với mọi người, đưa tôi đi gặp bạn bè trong cơ quan, kể về tôi với ba mẹ anh, với người bác mà anh kính nể. Tết này chúng tôi còn có ý định về nhà ra mắt bố mẹ anh. Tôi thật sự lưỡng lự, khó lựa chọn, một người đã lừa dối mình ngay từ đầu liệu có đáng để tiếp tục, tin tưởng?
Hân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.